Bên dòng Thạch Hãn - Thơ: Nguyễn Đình Triển
Ngày đăng:
03:29 28/11/2025
Lượt xem:
10
BÊN DÒNG THẠCH HÃN
Năm mươi năm trở về thăm thành cổ
Nơi dòng sông ghi nhớ đã quên sao
Thạch Hãn đây rồi lòng thấy xôn xao
Nhớ năm xưa khi bước vào chiến dịch.
Mặt sông sóng xô đều như mắt xích
Đã ghi bao chiến tích của ngày qua
Thạch Hãn ơi, dòng sông mãi hiền hòa
Mang phù sa đắp bồi lên bờ bãi.
Ngắm dòng sông tình yêu đang trỗi dậy
Tuổi hai mươi - Thuở ấy dâng trào
Sóng in hình Thạch Hãn đượm trăng sao
Làn nước mát ru anh vào giấc ngủ.
Dòng sông êm trôi đôi bờ liễu rủ
Gió nhẹ xuôi về, ủ ấm mùa đông
Sóng bồng bềnh điệu nhạc kín mặt sông
Các anh nghỉ - ấm nồng trên đất mẹ.
Hết cuộc chiến, ta chia tay thôi nhé
Thạch Hãn êm đềm giữ mãi tuổi đôi mươi
Nửa thế kỷ đã qua rồi đồng đội ơi
Nay trở lại tuổi đời trên “thất thập”.
Đốt nén nhang thơm cúi đầu kính chúc
Cầu cho nhau sức khỏe, sống dạt dào
Nghĩa tình đồng đội sáng tỏ ánh sao
Lịch sử mãi ghi vào “lưu dấu tích”./.
Bên dòng Thạch Hãn
Tháng 3 - Xuân Ất Tỵ
Nguyễn Đình Triển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan