Lục bát Diễn Châu - Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 02:17 24/12/2025 Lượt xem: 17
    LỤC BÁT DIỄN CHÂU
 
       Ai về quê mẹ Diễn Châu
Nghe câu Ví giặm lắng sâu nghĩa tình
  An Dương Vương thưở đao binh,
Mỵ Châu - Trọng Thuỷ mối tình bi ai.
     Máu hồng đã hoá ngọc trai
Giếng sâu dìm đáy hình hài kẻ gian
    Đền Cuông vọng tiếng gió đàn
Sông Bùng chảy mãi muôn vàn yêu thương
        Cửa Rào lộng gió bốn phương
Chiến công Cầu Cấm kiên cường tháng năm.
      Sông quê khúc hát trăng rằm.
Người đi xa vắng tấm lòng còn ghi.
       Bao đời khoa cử,kỳ thi
Thủ khoa, tiến sĩ danh ghi bảng vàng.
     Lèn Hai Vai vẫn nặng mang
Gánh bao vất vả lo toan bao đời.
   Diễn Tường-Diễn Ngọc ai ơi,
Diễn Hoàng-Diễn Hải chung vui Diễn Hùng,
     Diễn Liên-Diễn Vạn-Diễn Trung,
Làng nghề Thanh Bích-Trang Thung đóng thuyền
   Diễn Quảng ngon bún khắp miền,
Diễn Kim-Diễn Kỷ gái hiền đảm đang
   Diễn Lộc-Diễn Thái-Diễn Phong,
Diễn Minh-Diễn Hạnh-Diễn Đồng-Diễn Tân,
   Diễn Nguyên-Diễn Thịnh-Diễn An,
Diễn Hoà-Diễn Thắng đẹp ngàn lời ca.
      Nuôi tằm dệt vải Diễn Hoà,
Đúc đồng Diễn Tháp, rau cà Diễn Xuân,
      Diễn Mỹ truyền thống hát tuồng
Diễn Vạn nghề muối tiếp đường ông cha
          Đoàn tàu rẽ sóng khơi xa
Diễn Bích-Diễn Ngọc vươn xa ngư trường
       Diễn Hồng dệt vải, làm hương,
Diễn Bình-Diễn Cát trên đường đổi thay,
     Diễn Thành khởi sắc từng ngày
Diễn Phúc-Diễn Lộc gió say hương đồng.
      Nắng lên cho má em hồng
Diễn Phú-Diễn Thọ đẹp lòng Diễn Yên
     Diễn Đoài-Diễn Lợi-Diễn Lâm
Tình quê ru khúc dương cầm ngày vui
      Diễn Châu quê mẹ ta ơi!
Đi xa càng nhớ về nơi cội nguồn.
 
                          Đà Nẵng,12/2025.
 
                          Đậu Trung Thành.
               Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
tin tức liên quan