Xuân... Chùm thơ: Ngô Chí Cao
XUÂN
Xuân dịu dàng đã tới
Mang theo muôn sắc màu
Thỏa lòng Người mong đợi
Tình tứ trong mắt nhau.
Phố chiều nay vui lắm
Trời xanh mây trắng bay
Nắng hôn lên môi thắm
Răng khểnh cười xuân say.
Dường như nghe gió nói
Lời yêu về hôm qua
Ngọt ngào bên em đó
Xuân cuộc đời nở hoa... !
CHỒI XUÂN

Tinh sương rời phố thị
Về thăm miền Sơn Khê
Núi muôn đời vẫn thế
Trẻ mãi cùng trời quê.
Mây vờn ôm lưng núi
Yêu thương từ bao giờ
Để cứ xa là nhớ
Dệt nên tình mộng mơ.
Mùa xuân mùa nẩy nở
Thèm khế chua vườn nhà
Mắt bồ câu lúng liếng
Bắt đền anh đấy nha.
Dải yếm đào nới lỏng
Cho vòng eo thêm xinh
Tim hồi hộp em hóng
Chồi non xuân lung linh...!
MÙA XUÂN VÀ EM
Đã biết mấy xuân qua
Và nay xuân lại tới
Lá hứng nắng vàng rơi
Nụ ngậm sương chúm chím.
Xuân muôn hương sắc hoa
Nhòa đi trong hương tóc
Dẫu chỉ là thoáng qua
Nhưng ngọt ngào đọng lại.
Em mãi là mùa xuân
Xanh tơ trên cành biếc
Anh cứ hoài mải miết
Kiếm tìm trong chiêm bao...!
Ngô Chí Cao
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn