Rét nàng Bân... Chùm thơ: Nguyễn Viết Lợi
RÉT NÀNG BÂN
Mẹ về khoác vội áo tơi
Rét nàng Bân đổ, bầu trời tối thui
Mưa rào bóng mẹ lui cui
Lúa kỳ thu hái, mẹ vui trong lòng.
Thuận mùa tưởng bớt long đong
Ai hay mưa đá * đổ đồng xót xa
Mưa to, rách toạc mái nhà
Nương dâu,bãi mía, vườn cà tan hoang.
Nàng Bân đan cái đa đoan
Rét còn đổ đốn, mùa màng mẹ che
Cơn dông bỏ mặc nắng hè
Heo may về muồn, tiếng ve lắng lòng .
Vội vàng têm miếng trầu cong
Nón tơi, lật đật ra đồng mẹ mang
Chung tay vớt vát mùa màng
Mót non vụ lúa chiêm đang thất mùa ./.
Vinh T5-2026
--------------
* vừa qua ở miền tây xứ Nghệ có trận mưa đá
TIẾNG CHIM TRƯỜNG SƠN
Xe bị pan* trên lưng đèo bảy trăm
Đang sửa chữa bổng nghe: "Khó khăn khắc phục"
Tiếng chim giửa điểm cao như lời thúc dục
Động viên chúng tôi hãy nhanh chóng lên đường .
Phía trước là tiếng gọi chiến trường
Cần quân trang, thuốc men, lương thực
Chim nhỏ ơi!
Lính lái xe ngại gì khổ cực
Sống chết kiên gan, bom đạn coi thường .
Bệnh chữa xong,chiến mã lại lên đường
Vững niềm tin vì Miền Nam phía trước
Giửa cao xanh, vách đèo dựng ngược
Theo cánh chim xa bay về phía mặt trời .
Người bạn đồng hành
Nhắc nhở chúng tôi
" Khắc phục khó khăn"
Đi đến ngày Đại Thắng !
Đông TS : 1972
Thành Vinh : 2026
----------------
* Chết máy
Nguyễn Viết Lợi
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn