Qua dốc Khỉ... Chùm thơ: Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 09:55 27/05/2026 Lượt xem: 3
     QUA DỐC KHỈ
 
Xe trèo qua dốc Khỉ
Dốc tức, đá gan gà
Bánh trượt trơn như mỡ
Về số, chân vù ga.

           Xe lên gần tới đỉnh
           Cài cả xúp lẫn cầu
           Mà lốp xe cứ trượt
           Máy khét, lốp trơ đầu!

Sáu tháng chạy mùa khô
Từ cuối năm năm trước
Xe nhập tuyến đường dài
Không đêm nào ngủ được.

            Chập tối nhận hàng xong
            Xe ra nơi tập kết
            Chạy lấn sớm lấn chiều
            Vẫn cười vui như tết.

Vượt đông, sang cao nguyên
Bô-Lô-Ven né địch
Như những cánh đại bàng
Chạy nối mùa chiến dịch./.
 
       
Hoài niệm Trường Sơn. T12/2026
 
       
CHỢ TẠM
 

Chỉ cần
Một chị bán rau
Một bà bán cá
Rủ nhau đến ngồi.

         Vài hôm
         Thêm ả bán xôi
         Thêm quán nước chát
         Thành nơi hẹn hò!

Chợ cóc
Chỗ thụt, chỗ thò
Có anh bán sắn
Bên ô bán dầu.
 
          Có cung
          Ắt sẽ có cầu
          Chợ tạm mọc vội
          Ở đầu thôn trang.
 
Thân quen
Kẻ xóm người làng
Mua mau, bán rẻ
Nhẹ nhàng vô lo.
 
           Của nhà
           Vừa bán, vừa cho
           Rau củ quả sạch
           Hẹn hò chợ quê !./.
 

                      Chợ Sen Sẻ
                  Mùa đông. T10 âl


                     Nguyễn Viết Lợi
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan