CHIỀU NGHĨA TRANG
Nắng nghiêng nhẹ xuống Trường Sơn,
Ngàn thông vi vút, khói vươn quyện trời.
Nay về thưa lại một lời,
Tri ân đồng đội một thời đã qua
Biết bao tuổi trẻ Lạc hồng
Gác tình riêng vì một lòng nước non.
Máu hòa đất mẹ vuông tròn,
Để cho Tổ quốc vẹn toàn hôm nay.
Lối xưa bom đạn phủ dày,
Dấu chân mở lối tháng ngày gian lao.
Tên người khắc giữa trời cao,
Hồn theo sông núi tự hào ngàn năm.
Bước đi lại thấy bần thần
Mà nghe đất nước thì thầm gọi tên.
Những hàng mộ trắng bình yên,
Là bao khát vọng gửi miền tương lai.
Xin dâng một nén hương này
Nghiêng mình tưởng nhớ những ngày đã qua
Trường Sơn còn mãi trong mình,
Muôn đời Tổ quốc nghĩa tình nước non ./
Bùi Văn Hoằng
CTV TrangTT & BTTS
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn