KHI THÁNG BẢY VỀ

Khi tháng bảy về,trời bổng địu mát hơn
Từng đợt mưa Ngâu lâu lâu lại tới
Thu đã về trên dòng sông không tuổi
Đò ngang xao lòng , con sóng gợn lăn tăn.
Hạ đã tàn,sen trở lá loăn quăn
Đợi thu đến để bàn giao mùa vụ
Chuồn Chuồn ớt sau đêm mất ngủ
Soi bóng mình xuống hồ nước trong vẹo !
Cá lia thia đùa giỡn dưới chân bèo
Mẹ gà nước dẫn con,tìm mồi trên tán lá;
Trầm tư bờ ao Lã Vọng ngồi câu cá
Tượng bạc màu theo tuổi tác, Thời gian.
Tháng bảy về trời bạc trắng mưa chan
Tàu lá chuối lua khua vườn hoài cổ
Trưa xế bóng ánh hào quang vừa đổ
Chậu cúc vàng đơm nụ ở ngoài sân.
Tháng bảy về mùa Kiết Hạ trong xanh
Chiều Vu Lan hương thơm nói hộ
Hoa viếng mẹ cháy trên phần mộ
Thắp lửa lòng, soi thấu nỗi cô đơn... ./.
Thành Vinh - Tháng 8/2026
MỘT THOÁNG TÙNG LÂM
Thôi đành chay tịnh đêm nay
Để đời khép lại những ngày mặn môi.
Lên chùa dâng oản,tiến xôi
Gặp Ni với Tiểu đang ngồi tụng kinh.
Nồm nam nổi bất thình lình
Chân hương hóa đỏ,cho tình thắm duyên.
Thôi đành mượn gió thuyền quyên
Đẩy mùa Kiết Hạ,qua "miền Giận - Thương "!
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn