TỰ HÀO VIỆT NAM
Có nước nào như đất nước tôi không
Từ thuở hồng hoang cha ông dựng nước
Phải chịu nghìn năm gông xiềng Bắc thuộc
Đời nối đời - trong tăm tối u mê...
Phá xiềng gông quyết giữ trọn lời thề
Giải phóng non sông “dựng xây nền Tự Chủ”
Khúc Thừa Dụ giương cao cờ khởi nghĩa
Giành độc lập tự do... chặt đứt xích xiềng
Phất cờ lau Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên
Mười hai xứ quân đưa nước Nam về một mối
Hưng Đạo Đại Vương chiến công vang dội
Khiến Thoát Hoan phải chui giữa ống đồng
Về Bắc quốc rồi chân vẫn run con tim còn đập loạn
Nguyễn Ái Quốc... đi tìm đường cứu nước
Đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập tự do
Tự hào thay thế hệ con cháu Bác Hồ
Có “Nam Quốc Sơn Hà” có “Bình Ngô Đại Cáo”
Có biển có rừng có biên cương hải đảo
Có niềm tin như “Sát Thát” thoả trí trai
Có năm tư dân tộc anh em vai sát kề vai
Quyết không cho bất cứ kẻ thù nào xâm lấn
Giặc đến nhà đàn bà trẻ già đều xung trận
Mãi tự hào truyền thống anh hùng bất khuất Việt Nam ơi!
GẶP LẠI
Xa nhau bao năm tháng
Bạn bè giờ nơi đâu
Hỏi ai còn ai mất
Ôi nghĩa nặng tình sâu
Đứa phục viên xuất ngũ
Cầm roi chỉ huy trâu
Đứa chuyển ngành đi học
Về hưu tóc trắng đầu
Đứa còn trong quân ngũ
Đi dọc các chiến trường
Vẫn dõi theo đồng đội
Một thời hiến máu xương!
Biền biệt trong nhung nhớ
Lo cơm áo gạo tiền
Nghe dòng đời nghẹn thở
Tháng năm dài triền miên
Bỗng nhận lệnh điều động
Tới địa điểm tập trung
Lại màu xanh áo lính
Nhìn nhau thấy lạ lùng…
Phong hi sinh sáu tám
Định bị thương ra quân
Hoà chuyển ngành đi học
Tạo làm lính tới cùng
Vậy mà nay gặp lại
Đủ mặt như ngày xưa
Tuổi đôi mươi mười bẩy
Ngồi bên nhau lạ chưa
Nghẹn ngào trong xúc động
Ôm nhau thấy bồi hồi
Có phải mày còn sống
Giật mình giọt lệ rơi!…
VU LAN NHỚ MẸ
Thuở tấm bé có lần tôi theo mẹ
Chợ đường xa thấp thỏm bước chân trần
Đằng kia rồi sao bỗng thấy bần thần
Âm thanh rộn… nghe ầm ào đến lạ...
Chợ quê nghèo xác xơ quán lá
Cột khẳng khiu xoạc chân chống gió giông
Trên vạt đất cao hun hút cạnh cánh đồng
Hàng tấm* hàng canh, lò rèn phì phò ống thở
Hàng bánh rán lèo xèo tiếng mỡ
Tỏa mùi thơm nhức mũi mà thèm
Hàng cá, hàng cua… gà, vịt đan xen
Tiếng chào mời lẫn tiếng lợn con eng éc
Hàng dậm, giỏ, đó, rủi riu bắt tép
Hàng thóc, gạo, ngô, khoai… đủ thứ trên đời
Đã bao năm bươn trải với đời
Xẻ dọc Trường Sơn một thời vẫn nhớ…
Nhớ chợ xưa quê nghèo thuở đó
Chân đất áo nâu theo mẹ tảo tần
Lễ Vu Lan về bỗng thấy bần thần
Lại nhớ mẹ… nhớ ngàn lần đến lạ!…
---------
* Hàng vải
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn