Chùm thơ về mùa thu - Đức Long

Ngày đăng: 09:02 27/08/2026 Lượt xem: 293
              THU
                 (Đọc thuận)
 
Vang lừng hót vọng sáo mừng thu
Bản xóm thôn xa vẳng gáy gù
Làng phố rộn ngân ca khúc nhạc
Xã phường ngời tiếng khởi lời ru
Sang đêm tối toả buông sương đẫm
Trải nắng chiều lan dải khói mù
Vàng cúc rộ nương vườn ngắm đẹp
Vang lừng hót vọng sáo mừng thu.
 
                   (Đọc nghịch)
 
Thu mừng sáo vọng hót lừng vang
Đẹp ngắm vườn nương rộ cúc vàng
Mù khói dải lan chiều nắng trải
Đẫm sương buông toả tối đêm sang
Ru lời khởi tiếng ngời phường xã
Nhạc khúc ca ngân rộn phố làng
Gù gáy vẳng xa thôn xóm bản
Thu mừng sáo vọng hót lừng vang.
 
             THU
             (Đọc thuận)
 
Tàn sen cúc nở đơm bông
Vàng bung khoe rộ thắm nồng hương bay
Hoe vàng nắng chiếu trời đây
Ve ngưng hè hết đến ngày sang thu
Nghe lừng tiếng sáo ngân ru.
 
            (Đọc nghịch)
 
Ru ngân sáo tiếng lừng nghe
Thu sang ngày đến hết hè ngưng ve
Đây trời chiếu nắng vàng hoe
Bay hương nồng thắm rộ khoe bung vàng
Bông đơm nở cúc sen tàn.
 
           THU
            (Đọc thuận)
 
Hồng tươi kết bạn cùng xanh cốm
Thị quả treo cây rộm ánh vàng
Trông kìa cúc rộ thôn làng
Bừng tươi bông sữa nở đang thu ngời.
 
              (Đọc nghịch)
 
Vàng ánh rộm cây treo quả thị
Cốm xanh cùng bạn kết tươi hồng
Làng thôn rộ cúc kìa trông
Ngời thu đang nở sữa bông tươi bừng.
 
     Thơ: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan