Chùm thơ Nguyễn Thị Xuân

Ngày đăng: 07:35 14/07/2017 Lượt xem: 590
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN THỊ XUÂN
 
1.  HỒI SINH
 
Kề bên anh, tựa vai anh
Khép bờ mi, mơ giấc mơ yên lành
Mình trao nhau ân tình
Lạ chưa yêu không lời
 
Không ngôn từ
Bằng ánh mắt
Con tim hiểu con tim
Hoà vào nhau, quyện trong nhau
Trái tim phập phồng mở cửa 
 
Vượt khoảng cách
Vượt rào cản
Đất trời ngả nghiêng
Hai luồng điện phá tan tảng băng
Cháy...
Cháy như chưa bao giờ cháy
Tan chảy vào nhau
 
Hoang mạc cằn khô hồi sinh sự sống
Cây bung chồi, nụ toả hương
Ngất ngây chìm vào hư ảo
Chỉ có thể
Con tim khát...  khát bao ngày.
 
4/7/2017
 
2. NGƯỜI ĐÀN BÀ RẺ TIỀN
 
Nàng liếc mắt da tình
Ngả ngớn
Nàng không sắc nhưng đầy hương
 
Dữ dội
Mãnh liệt
Làm bao ngã si mê
Cuồng quay
Chất độc trong nàng phát tán
Vũ khí mạnh của nàng
Đưa nàng lên danh vọng
 
Ngã vì tiền
Ngã vì quyền lực
Đã say đã chết
Bản năng người biến mất
 
Cả hai tội đồ lợi dụng nhau
Chúng đã biến cái trò ma quỉ mê hoặc
 
Mất nhân cách
Mất phẩm giá
Người đàn bà rẻ tiền
Giữa đời sống đảo điên
 
4/7/2017
 
3.  ĐỐI MẶT
 
Trượt qua đời tôi
Là những thăng trầm buồn tủi
Dấu nỗi đau 
Hằn sâu trong ký ức
 
Gượng cười
Nghị lực sống vươn lên
Cay đắng đủ mùi đã nếm
Dẫu trắng tay
Chẳng thể hận đời mình
 
Mặc ngoài kia
Hềnh hệch những bon chen
Vùng sáng tối nhá nhem
Mong hào quang sáng rọi
 
Chậm rãi
Trầm tư
Ta đối mặt với đời.
 
10/7/2017
 
4.MEN SAY
 
Mới thuở  nào mình về thăm quê ngoại
Còn ngập ngừng ấp úng chẳng nên câu
Chiếc cầu tre vắt vẻo con ngòi sâu
Tay bám chặt bặm môi em dò bước
 
Đôi guốc cao đất níu không nhấc được
Cánh đồng làng ngát hương thì con gái
Em trao anh tuổi xuân thì vụng dại
Gió thì thầm như níu lại hương xưa
 
Mối tình đầu yêu biết mấy cho vừa
Dòng ký ức lưu vào trong kỷ niệm
Ủ men tình đậm, ngọt mặc nắng mưa
 
5. ĐỢI CON
 
Mẹ vẫn đứng đó đợi các con về
Bấm đốt ngón tay, lại chờ thêm mùa nữa
Lưng mẹ còng chiếc gậy cũng xác sơ
Mẹ đợi con, mẹ đợi đến bao giờ
 
Bóng các con hiện hình chập chờn trong giấc ngủ
Chín thằng vẫn đầy đủ đấy thôi
Sao đi mãi chẳng về các con ơi!
Nước mắt mẹ đã cạn khô chẳng thể rơi thêm được nữa
 
Mưa lã chã mưa từ trong lòng mẹ
Mòn mỏi chờ trông dằng dẵng những tháng ngày
Rồi một chiều các con ơi có hay
Thân héo ngầy mẹ về cùng tiên tổ
 
Khoé mắt sâu còng lưng mẹ với
Nén hương trầm cong theo hình dấu hỏi 
Bậu cửa mẹ ngồi, móm mém miếng trầu khô
Mẹ vẫn đợi các con về, mẹ vẫn đợi
Các con ơi...!
 
11/7/2017
 
6.  NGẬM CƯỜI
 
Tuột tay thơ ướt mất rồi
Cho em ngơ ngẩn rối bời lòng đau
Câu thơ mượn trước trả sau
Ai ngờ níu lại nát nhàu tâm can
 
Tháng năm thương nhớ lệ tràn
Ngàn năm vẫn đợi với ngàn câu ca
Ước chi ta chẳng phải xa
Để đây với đó thắm hoa ngậm cười.
 
7.  VÔ ĐỀ
 

Lạt mềm chẳng buộc được anh
Bao nhiêu giông tố vây quanh cuộc đời
Tưởng rằng bến đỗ đây rồi
Một câu nói nặng mãi rời xa nhau
 
29/6/2017
 
8.  ĐÊM SAPA
 
Chợ tình đông thật là đông
Sao em cứ thấy như không có người
Vắng anh em héo nụ cười
Bơ vơ giữa chợ đơn côi một mình.
 
10/6/2017
 
9.  TIẾNG QUÊ
 
Nghe tiếng quê răng mà hay đến lạ
Tiếng quê choa nghe dịu ấm mà thương
Bựa mô hề khi giọt nắng vương vương
Được củ khoai chấm mật đường thì tuyệt 
 
Khi mô về ga Si choa một chuyến
Đi cầu Bùng Nỏ bập bềnh tý mô
Đường quê choa giờ nỏ còn nhấp nhô 
Cảnh tuyệt đẹp về quê choa nhởi nhé...
 
10.  NHỚ ĐỒNG ĐỘI
 

Em về Thạch Hãn chiều nay
Nghẹn trong tiếng nấc một ngày tháng năm
Đâu đây chỗ bạn tôi nằm
Máu hòa sông đỏ sóng ngầm cuộn dâng
 
Nghẹn ngào mà dạ bâng khuâng
Bạn tôi ngày đó thịt xương nơi nào
Ngày hè nắng cháy gió Lào
Lặng nghe sóng vỗ chìm vào tim đau
 
Một thời bom đạn có nhau
Nén hương khóc bạn qua màu khói loang
Bao năm mà vẫn bàng hoàng
Dấu ấn kỷ niệm  hàng hàng hành quân
 
Giờ đây đặt nhẹ bước chân
Sợ làm đau bạn ngàn lần nhớ mong
Mỗi hạt cát trong lòng sông
Đồng đội tôi đó đi không trở về.
 
30/4/2017
 
 

tin tức liên quan