Chùm thơ của hội viên Hội VHNT Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân *

Ngày đăng: 02:40 23/02/2018 Lượt xem: 579
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TRƯỜNG SƠN
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
  MƯA XUÂN.
Mưa xuân tơ nhện giăng mùng
Chạm vào ký ức bom rung chiến hào.
Ngày xuân trên đỉnh đèo cao
Ngắm đầu mũi súng chĩa vào máy bay.
Trập trùng núi, trập trùng mây
Lồng lộng gió,mơ màng  cây trên rừng.
Tiếng chim gọi bạn ngập ngừng
Như lời em nói đã từng yêu tôi.
Nhìn quanh núi đứng núi ngồi
Mưa xuân lộc biếc đất trời Trường Sơn.


 

XUÂN VÈ GỢI NHỚ 
Xuân về gợi nhớ núi rừng.
Bao mùa lá mới đã từng dõi trông
Mây quàng lưng núi bềnh bồng.
Vực-đèo thăm thẳm gió mông mênh trời.
 
Băng sông vượt suối chơi vơi
Bom cày đạn sới tả tơi núi rừng
Ba lô-hoa nở trên lưng. 
Trăng treo đầu võng,tưng bừng lá reo 

Tiếng chim gọi bạn sớm chiều. 
Nai con lạc mẹ đi theo bóng người.
Hoàng hôn tím đậm chân trời.
Đồng đội người đứng người ngồi ngâm thơ.
 
Mùa xuân đại thắng rực cờ. 
Hòa bình thống nhất ước mơ ngàn đời. 
Xuân nay ta nhớ rừng ơi ! 
Trường Sơn năm tháng một thời đi qua.


 
 
  VUN TRỒNG TUƠNG LAI.
Địu câu Quan Họ qua đèo.
Gặp câu Then giữa cầu treo suối ngàn.
Tím hoa sim,trắng hoa ban
Núi rưng hoa nở đón bàn chân em

Lời ca hòa với tiếng khèn
Em cõng  con chữ về miền núi cao.
Nhiều đêm mở cửa trăng vào
Soạn trang giáo án rạt rào mơ say.

Có chiều nhìn cánh chim bay
Thầm  về quê mẹ nhớ day dứt lòng.
Mỉm cười giáo án soạn xong
Vui cùng trường lớp vun trồng tương lai...


 

HỒN THƠ QUÊ MÌNH. 
Dầm mưa dãi nắng đường dài 
Ấp iu nhựa sống để mai xuân về.
Còn nguyên chân chất chân quê.
Buồn vui nẩy nở bốn bề ýéu thương.

Bồng bềnh ngày tháng chiến trường
Đèo heo rừng núi vấn thương quê nhà.
Lạc loài bom đạn vây ta 
Heo may bao bận thổi qua phận người.

Áng mây tim tím chân trời 
Vầng trăng vàng võ đợi nơi quê nghèo. 
Buồn dài như dốc núi leo
Nơi quê em vẫn chiều chiều ngóng trông.

Bình minh đã hửng trời hồng
Mùa xuân đại thắng non sông rực cờ 
Thỏa lòng mong đợi như mơ 
Ta về đi giữa hồn thơ quê mình.


Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan