" Tìm em suốt chiều dài thương nhớ" - Thơ Hoàng Đại Nhân - TP HCM. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:57 26/02/2018 Lượt xem: 585
   
Chân dung tác giả


  TÌM EM SUỐT CHIỀU DÀI
THƯƠNG NHỚ



Anh tìm em trên bán đảo Long Sơn
Nhà hàng nổi dập dềnh con sóng biển
Anh cứ nghĩ nơi này em vừa đến
Chỉ thấy đước xanh chẳng thấy em đâu

Anh tìm em trên bãi biển Vũng Tàu
Tìm chẳng thấy, chỉ thấy ào ạt sóng
Một mình anh trong màn đêm lẻ bóng
Tim bồi hồi trĩu nặng nỗi chờ mong

Anh trèo lên đỉnh núi cao Bãi Trước
Dõi tìm em nhưng nào biết về đâu
Ngoài biển xa thấp thoáng những con tàu
Đèn chớp sáng cợt đùa anh chua chát

Anh lại đến dòng Hương giang dào dạt
Sóng xô bờ từng nhịp vỗ triền miên
Anh dõi theo xuôi ngược những con thuyền
Đâu bóng dáng của người thương mong đợi

Về Đà Nẵng, lên cầu Rồng anh hỏi:
Em tới đây đang sải bước hướng nào ?
Rồng vươn đầu, phun lửa sáng tầng cao
Nhưng chẳng rõ hướng nào em vừa tới

Anh lên vùng Đức Cơ theo tiếng gọi
Bước chân “Người từ thiện” khắp non cao
Anh chỉ nghe rừng nổi gió ào ào
Đêm lạnh buốt, lòng anh thêm thương nhớ

Giận chi anh mà em đi xa rứa
Giờ tìm em, biết em ở nơi mô
Anh tìm em quanh thị trấn Đức Cơ
Người dân bảo em vừa xa nơi ấy…

Về Long Hải nhìn từng con sóng dậy 
Biển vắng em, không thể buồn hơn 
Nghe lòng mình con sóng dậy từng cơn
Anh tìm em suốt chiều dài thương nhớ.


Hoàng Đại Nhân - TP HCM
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan