Chùm thơ của Hội viên VHNT TS Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 12:34 26/02/2018 Lượt xem: 500
CHÙM THƠ CỦA PHẠM VĂN VIỆT -
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

   
Chân dung tác giả




  CHÙA HƯƠNG
Nam Thiên nhất động giữa rừng mơ
Nước biếc non xanh khéo hững hờ
Suối Yến thuyền đưa reo bản nhạc
Đền Trình chỉ lối vọng bài thơ 
Sương giăng thấp thoáng bao sửng sốt
Nắng chiếu lung linh những bất ngờ 
Hãy đến dâng hương nơi cửa phật
Thấy hồn mình bổng nhẹ như tơ!

22/02/2018
 
BÁI ĐÍNH
Suối trải êm dòng nước uốn quanh
Đôi bên đá dựng đứng như thành
Thuyền con lướt nhẹ trong sương sớm
Lối nhỏ trườn êm giữa nắng hanh
Đại tự tam tòa hồngmái ngói
Tiểu am một mái rợp lá cành
Năm trăm La Hán uy nghiêm tọa
Đấy chốn thiền môn thật xứng danh!

21/02/2018
 
CÙNG BẠN THƠ GIÀ
Đầu Xuân gặp bạn Thơ già
Nhìn ai cũng thấy như là đang xuân
Mới hay con tạo khó vần
Tuổi cao đâu hẳn cốt gân đã trùng!

Đào phai vẫn giữ sắc hồng
Hoa tàn cây vẫn ung dung giữa trời
Ai hay dưới lớp da mồi
Ủ bao mầm sống cho đời xuân sau.

Chào các bác! nào thơ đâu
Ta ngân lên để mừng nhau xuân này
Dẫu rằng thơ viết chưa hay
Vẫn là hoa của đắm say đời mình!

25/02/2018

BỨC TRANH XUÂN QUÊ TÔI

Gió hiu hiu thổi, sương giăng nhẹ.
Bung rừng hoa nhãn tựa mâm xôi
Đặt trên thảm lúa ngô xanh biếc,
Bên dòng sông Cái biếc xanh trôi.

Nắng sớm xuân mềm như sợi gió 
Nâng nhẹ kiệu vàng rước trên đê.
Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung đó,
Ngàn năm vẫn lối cũ đi về.

Hồn núi sông lắng Đầm Dạ Trạch, 
Chốn linh thiêng rực ánh hào quang
Bóng con thuyền nhỏ trong lau sậy
Chở “khách” Anh hùng Triệu Việt Vương !

Tiếng trống quân vọng lên từ đất
Lời ca mang hơi thở xóm làng
Đi trong đám rước lòng ngây ngất 
Gương mặt ai cũng sáng như gương!...

10/02/2018

Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan