Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân * Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:05 27/02/2018 Lượt xem: 670
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN *
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
  CẦU  NGƯỜI
 
Cầu tre cầu gỗ hoàn thành
Đạn bom giặc đánh tan tành nát ngay
Qua sông qua suối đêm ngày
Người đứng làm cột bắc cây thành cầu
 
Nghiến răng tim thắt ruột đau
Chuyển thương nhanh chóng qua cầu người đây
Chuyển xong cầu tự phá ngay
Cho dù ngàn mắt máy bay cũng " mù"
 
Trường Sơn muôn kế diệt thù
Trường Sơn dũng cảm cho dù giặc hung
Trường Sơn dũng sỹ anh hùng
Trường Sơn muôn thuở điệp trùng nên thơ...


 
 
THẠCH HÃN
 
Ngày nay Thạch Hãn hiền hòa
Dập dìu con sóng reo ca rộn ràng
Bình minh nắng lụa mơ  vàng
Xôn xao gió mới xốn sang đôi bờ
 
Ngàn năm cõi thực như mơ 
Dòng long lanh bóng đôi bờ gấm hoa
Vẫn còn văng vẳng lòng ta
Phải chăng đồng đội đi qua ngày nào ?
 
Dòng sông là một chiến hào
Bao người qua đó khát khao mộng đời ?
Bờ sông mầm biếc nhú rồi
Quê hương xuân thắm đất trời  nơi nơi
 
Nay về thả nến bạn tôi
Đồng đội đi mãi đắp bồi ở đây
Vui cùng sông nước cỏ cây
Để cho Nam Bắc xum vầy thỏa mong
 
Sông nay Thạch Hãn xanh trong
Qua thời sông nhuộm  máu hồng lênh loang
Chiến công tô thắm sử vàng
Góp công Thạch Hãn vẻ vang nước nhà...


 
  GIAO LIÊN
 
Em là cô gái giao liên
Nụ cười tươi rói mắt huyền long lanh
Đá mềm chân cứng rừng xanh
Dẫn đường đưa lối quân hành vào ra
 
Mỗi ngày một chặng đường qua 
Trên đầu không tặc lùng ra tìm vào
Dưới chân bom đạn sới đào
Giao liên vững bước chiến hào đưa quân
 
 Góp phần đi đến mùa xuân
Quản chi mưa nắng phai dần má hây
Nhìn nhau tay nắm bàn tay
Tôi vào,  em ở ...mãi nay nhớ hoài...


 
 
GẶP EM
 
Gặp em trên đỉnh Trường Sơn
Đồng hương, đồng đội bước dồn hành quân
Dừng chân khỏa suối trong ngần
Ghen chi mà sóng ôm chân gót hồng
Nghỉ đêm" bãi khách"trời trong
Võng đung đưa võng lưng ong gió đùa.
Giọt sương ngõ tưởng trời mưa
Vội vàng tăng mắc,em đùa bảo tôi:
 "Hòa bình về nhé anh ơi
Anh lại mắc võng em ngồi bế con"
Tiếng cười ròn đến là ròn
 Nghe em từ bấy hút hồn ngất ngây
Sáng sau bịn rịn chia tay
Tôi vào binh trạm ,em say mở đường
 Để cho nắng nhớ mưa thương
 Để cho khói lửa chiến trường tách  xa
Bao năm mà ngỡ hôm qua
Võng thành kỷ niệm ...nhưng mà vắng em !
Lòng còn đau đáu nỗi niềm
Hòa bình thống nhất ...mãi em không về !
Nay làng lên phố miền quê
Hội mùa vẫn mở tràn trề tình xuân
Lời ca văng vẳng vọng ngân
Như ngày em hát mùa xuân ... Thuở nào ???



Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan