Chùm thơ của Hội viên Hội VHNT.TS Nguyễn Tất Đình Vân * Bắc Ninh*

Ngày đăng: 06:58 14/04/2018 Lượt xem: 454
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
  TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
 Sau trận đánh thưa dần tiếng chim ca
Sôi lòng ta , trái tim rực lửa
Vẫn xuân về ngàn hoa đua nở
Ngát hương rừng ,  rực rỡ ánh sao bay
 
Ta tiến bước cò súng xiết trong tay
Đồn giặc cháy thiêu tan bầy "rác rưởi"
Cờ Quốc kỳ tung bay phơi phới
Tiếng chim ca rộn rã đất trời
 
Trường Sơn ngày ấy mãi mãi sáng ngời
Trường Sơn ngày ấy mãi mãi trong tôi...

 

NGÕ VẮNG
Mong manh sợi nắng hoàng hôn 
Tôi về ngõ vắng bồn chồn vu vơ
Chả là hai đứa ngày thơ
Nụ hôn vụng dại ai ngờ hóa yêu
.
 Cuối thu bỗng  đứt dây diều
Bóng tôi đơn lẻ liêu xiêu tháng ngày
Sổ lồng sáo cất cánh bay
Hoa bằng lăng tím rụng dầy phố xa
 
Trường Sơn tôi bước chân qua 
Đi về ngõ vắng la cà ngẩn ngơ
Cánh chim về tổ xa mờ
Hoàng hôn buông tím đôi bờ sông quê.

 

ĐÊM Ở TRƯỜNG SƠN 
 Đêm ở Trường Sơn mờ sương khói
Tóc tôi vương mây trắng lưng trời
Nhớ bạn xuân về ca Quan Họ
" Người ngoan " lúng liếng mái chèo bơi
 

KHOẢNG TRỜI CÁNH ÉN
 Suối hương chảy mái tóc dài
Nụ cười tươi dói nắng mai thêm hồng
Khoảng trời cánh én mênh mông
Em đi trẩy hội qua đồng  ... đợi ai ?
 
 
TRƯỜNG SƠN
 Trường Sơn muôn thuở yêu thương
Biết bao người lính kiên cường nơi đây ? 
Đạn xuyên lên vết bom cày
Đất bay rang sạn mắt cay khói mờ ... 
 
 Thương em bao hẹn bao chờ
Ngày xanh xẻ núi bên bờ suối ru
Gặp nhau lòng bỗng tương tư
Tình yêu bất tử cũng từ Trường Sơn. 
 
Nhớ ngày quê tắm mưa cơn
Đuôi gà ve vảy chập chờn mắt ai ? 
Lẳn tròn bầu ngực đôi vai
Tiếng cười tươi rói kéo dài sợi mưa. 
 
Trèo cây lấy ổi buổi trưa
Áo thơm mùi ổi vẫn chưa phai mờ
Thoắt thoi rừng núi ai ngờ
Tay em tô thắm mầu cờ chiến công. 
 
Quên mình san sẻ đường thông
Bóng em đèo núi bềnh bồng gió mây
Súng quàng vai xẻng chắc tay
Vá đường lòng đã mơ ngày yên vui
 
Quả bom chưa nổ ngủ vùi
Đội em đi phá để rồi xe qua
Suối reo hòa tiếng em ca
Trường sơn mà ngỡ như là ... Hội xuân. 
 
Trường Sơn là bến trang ngân
Yêu thương vô hạn mùa xuân vĩnh hằng
Trường Sơn ca khúc tình bằng
Nối vòng tay lớn đạp băng " sóng thần" !!! 

 

Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan