Tướng thời bình - Thơ Bs Lê Lợi Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:24 10/06/2018 Lượt xem: 669
TƯỚNG THỜI BÌNH
(Viết theo đường thơ cụ Tú Xương)
 
Có nước nào như nước ấy không ?
Chiến tranh 2 cuộc, tướng chục ông.
Hòa bình tướng lĩnh gần nghìn vị,
Hỏi ra mới biết tướng văn phòng.
 
Lại đang đề nghị phong tướng tiếp,
Kỷ lục Guinness, quyết phải xong.
Nói dại, đất nước vào chinh chiến,
Ai trong số đó dám xung phong ?
 
Thế giới phát triển như vũ bão,
Đây vẫn loay hoay đi đường vòng.
Chả nhẽ ngàn năm không chịu lớn,
Có nước nào như nước ấy không?

 
 

Bs Lê Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan