Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:54 22/06/2018 Lượt xem: 501
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN


MƯA   CHIẾN  HÀO
 
Mưa chiến hào cả tuần không ngớt
Cứ trào dâng nỗi nhớ quê nhà
Đạn bom nổ tơi bời đất đá
Trong hầm hào Lan nở tươi hoa
 
Mỗi công sự là một bài ca
Nhằm đầu thù súng rền đạn nhả
Máu xương ta vào xanh sắc lá
Tiếng em cười  vọng mãi tim ta
 
 Mưa chiến hào  thấm ướt  chân ta
Ướt bài thơ còn đang viết dở
Ướt nụ cười đồng đội hơ hớ
Chỉ riêng mình man mát mộng mơ ...
 

BỮA CƠM RAU TRƯỜNG SƠN
 
Đạn bom Trường Sơn lửa cháy
Một khoảng rừng lại thành nương rẫy
Đạn bom cày đã mọc xanh cây
Món rau rừng ta có "tàu bay "
 
Đường ra trận ai đã qua đây  ?
Bát canh rau  "tàu bay " em nấu
Chẳng phải yến sào cùng nhau vui nhậu
Ôi ! ngọt ngon rau ở tuyến đầu !
 
Hành quân núi thẳm rừng sâu
Áo anh giải phóng xanh mầu Trường Sơn
Bữa cơm đạm bạc ngon hơn
Có rau rừng núi Trường Sơn ấm lòng !!!
 

NHỚ VỀ ĐỒNG ĐỘI
 
Tình sông nghĩa núi bồi hồi
Nơi chiến trường xưa ấy
Những đồng đội của tôi
Chia nắm cơm , hạt muối
Vượt qua đèo qua suối
Mẩu thuốc cũng chia hơi
Mãi nhớ đồng đội tôi
Những ngày bom  rơi rơi
Đêm pháo sáng đỏ trời
Nhịp thở ấm bên tôi.
Còn , mất đã bao người
Để lại đời xuân mãi
Cho mùa xuân hoa trái
Cho hạnh phúc tương lai  !
Đồng đội tôi còn mãi 
Bóng hình trong tim tôi   !!!

Nguyễn Tất Đình Vân

tin tức liên quan