" Nơi ấy không em" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 01:29 01/07/2018 Lượt xem: 443
NƠI ẤY KHÔNG EM

Anh tìm về nơi ấy dẫu không em
Nơi tím sẫm đồi sim chiều nhạt nắng
Biết làm sao, khi lòng mình trống vắng
Chỉ riêng mình cứ đăm đắm đồi sim

Vẫn biết bây giờ nơi ấy chẳng có em
Cô bé năm xưa theo chồng lên phố
Mảnh trăng đồi sim có bao giờ em nhớ ?
Nơi chúng mình từng một thuở bên nhau

Anh sẽ còn ghi nhớ thật dài lâu
Những trái sim làm môi em thắm đỏ
Và đồi sim trong những chiều lộng gió
Xót xa buồn, nay nơi đó không em.

Anh trở về tìm hái những trái sim
Để gặp lại những điều trong ký ức
Những kỷ niệm từng làm ta thổn thức
Đồi sim xưa khi chiều nắng dần buông.

 

Sài Gòn, 30/6/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan