" Lời mẹ dặn" - Thơ Nguyễn Bổng - Nam Định - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:21 14/07/2018 Lượt xem: 433


------------------------------------------------------------------

LỜI MẸ DẶN         

         Sắp tới ngày kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ lòng mỗi chúng ta lại bâng khuâng khó tả. Hai cuộc trường chinh vệ Quốc vĩ đại có bao người đã ra đi không về..Nén tâm nhang xin dâng các anh nói thay lời của mẹ và cũng là lời tri ân tự đáy lòng mình.!
 
Con dìu mẹ viếng Nghĩa trang
Run run sợi khói thẻ nhang mẹ cầm
Rưng rưng hàng lệ mặn nồng
Thay lời cầu khấn mỗi lần tới thăm

Mẹ rằng: Kỷ niệm hàng năm
Hai bẩy tháng bẩy đừng nhầm nghe con
Viếng thăm đáp nghĩa vàng son
Dẫu cho nước chảy đá mòn đừng quên

Công ai xây móng đắp nền
Tự do - Độc lập mà quên thân mình
Nhắc cho thế hệ hậu sinh
Luôn thăm viếng tạc lòng mình kẻo quên.

Mắt nhoà mẹ ráng ngước lên
Con như mắc lỗi đứng bên cúi đầu.

 
Nguyễn Bổng - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan