" Mẹ ghi lòng hội của ta" - Thơ Lê Thuần Hội viên hội VHNT Trường Sơn .

Ngày đăng: 06:09 21/07/2018 Lượt xem: 347

-------------------------------------------------------------

MẸ GHI LÒNG HỘI CỦA TA
(Kỷ niệm ngày TBLS 27/7/2018.)

Chiến tranh kết thúc từ lâu
Nhìn vào mắt mẹ, nỗi sầu mung lung
Bao nhiêu trang lứa đi cùng
Sao con của Mẹ bỗng dưng thế này?

Mẹ cầm di ảnh trên tay
Con vẫn trẻ mãi, dẫu thay tháng ngày.
Từ ngày tiễn biệt đến nay
Bao đêm thao thức, bao ngày nhớ trông

Nữa đêm, giữa bóng nhà không
Bóng đen bao phủ cỏi lòng nhớ thương
Nhứ đàn con ở chiến trường
Mưa bom, bảo đạn, gió sương ken dày.

Ngày xưa bố đánh thắng Tây
Con còn đỏ hỏn, vòng tay Mẹ đùm
Thoắt ngày con đã lớn khôn
Cả nước đánh Mỹ. Tiển con lên đường,

Đêm ngày Mẹ nhớ Mẹ thương
Đêm ngày thao thức canh trường ngày mai.
Lòng sầu biết tỏ cùng ai?
Lưng còng, gối mỏi, biết ai đỡ đần

Nay nhờ có Đảng, có dân
Ngôi nhà tình nghĩa, ấm thân về già
Mẹ ghi lòng của Hội ta
Trường Sơn Truyền thống, mặn mà nghĩa nhân

Ấm lòng Mẹ, thỏa lòng dân
Nghĩa tình đồng đội, tri ân khắc lòng./.

 
 
14/7/2018
Lê Thuần
Hội viên hội VHNT Trường Sơn .

tin tức liên quan