" Hương - Hoa Quỳnh" - Xướng, họa thơ của Phạm Sinh và Lê Thuần - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:35 01/08/2018 Lượt xem: 671
HƯƠNG - HOA QUỲNH
XƯỚNG HỌA THƠ CỦA PHẠM SINH VÀ LÊ THUẦN

HƯƠNG QUỲNH
(Xướng)

Hương quỳnh dịu ngát thoảng về đêm
Cánh tỏa ngời bông nhụy diễm mềm
Gió thổi trăng ngần soi cửa yếm
Sương lùa cọng thắm phả mành xiêm
Nhìn xem ánh đẹp ngoài hiên ngõ
Dõi ngắm huyền xinh trước dậu mềm
Thục nữ càng mê và cảm mến
Trời khuya phảng phất lịm ngời êm.,


29/7/2018 
Phạm Văn Sinh.


HOA QUỲNH
(Họa)

Hoa Quỳnh nở rõ chín giờ đêm
Nhụy đỏ vàng nâu phiến lá mềm
Cánh hoa trắng nõn hương thơm nức
Trăng vàng bóng ngã gió lùa êm
Thục nữ yêu hoa còn cứ ngỡ
Chị Hằng ghé lại chốn bên thềm
Mây bay lảng vẵng trên trời sáng
Ghen vì kém trắng cánh Quỳnh đêm.

 
31/7/2018.
Lê Thuần

 
 
tin tức liên quan