Chùm thơ tặng các Chiến sỹ và TNXP Trường Sơn của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:30 06/10/2018 Lượt xem: 475
CHÙM THƠ TẶNG CÁC CHIẾN SỸ VÀ THANH NIÊN XUNG PHONG
TRƯỜNG SƠN CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

ÂM  VANG  CHIẾN  HÀO
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn và TNXP )
 
Phong sương lem lấm tháng ngày
Nằm gai nếm mật mãi nay về nhà
Ngôi trường lớp lớp đồng ca
Đồng xanh ngô lúa ngân nga sáo diều
 
Dội về muôn nỗi ngàn điều
Một thời trận tuyến lửa thiêu núi rừng
Bom đằng trước , đạn sau lưng
Máy bay gầm rú không ngừng ngày đêm
 
Có người dưới suối ... bao quên ?
Lặn sông, chui đất ... mọc lên tượng đài  !
Tuổi xuân xanh mãi ... trẻ trai
Để ngày thống nhất ca bài  chiến công
 
Mùa xuân phơi phới cờ hồng
Non sông chim hót , mênh mông nắng vàng
Rưng rưng ký ức cũ càng
Trong tim còn vọng âm vang chiến hào !!!

 

HUYỀN THOẠI VINH QUANG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn  )
 
Trường Sơn hùng vĩ bao la
Trùng trùng điệp điệp , ta qua " cổng trời "
Gió nâng theo gót mây trôi
Xuyên rừng , vượt núi, băng đồi hành quân
 
Suối khe róc rách trong ngần
Rừng cây in dấu bước chân xanh rì
Khói lửa mờ mịt đường đi
Đạn bom - sóng chết quản  chi nhọc nhằn
 
Đồng đội son sắt tình thân
Mỗi sau trận đánh lại lần tìm nhau
Vơi dần quân số ban đầu
Rừng cây xào xạc , nỗi đau để đời
 
Trường Sơn cây đổ , cành rơi
Để cho nhân thế đời đời xót thương
(Vì non , vì nước quê hương
Theo lời Đảng - Bác ... lên đường ... lập công )
 
Đã về phơi phới cờ hồng
Đường mang tên Bác muôn dòng sông thơ
Thỏa mong khát vọng đợi chờ
Việt Nam thống nhất bến bờ vẻ vang
 
Trường Sơn tô thắm sử vàng
Đi vào huyền thoại vinh quang nước nhà !

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan