“ Nhớ quê” và “Tình quê” - Hồ Văn Chi hoạ thơ Dương Thế Lộc, Đà Nẵng:

Ngày đăng: 06:41 18/10/2018 Lượt xem: 515

-------------------------------------------------------------------------------

“NHỚ QUÊ” VÀ “TÌNH QUÊ” -
HỒ VĂN CHI HỌA THƠ DƯƠNG THẾ LỘC

Bài xướng : NHỚ QUÊ

Xa nhà nhung nhớ đất quê hương 
Mấy nẻo Đường thi vượt dặm trường 
Yêu bến Hàn giang chiều lộng gió 
Thương chùa Non Nước sáng mù sương
Hải Vân mây phủ vờn khe đá 
Mân Thái lưới phơi rợp góc phường 
Ai có về qua xin gởi chút 
Tình hoài vời vợi dạ hoài vương

Dương Thế Lộc
Bài họa: TÌNH QUÊ
(Song thanh)

Lẩn thẩn, lòng càng nhớ cố hương
Chân xiêu lảo đảo cuối ngày trường
Cầu chiều bịn rịn mênh mang gió
Bến sớm tròng trành lả chả sương
Cảm kẻ long đong ngoài cõi viễn
Thương ai lận đận giữa đường phường
Ngày về tóc trắng như bông tuyết
Ngẫm nỗi tình nhà lắm vấn vương!

Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan