Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:15 26/10/2018 Lượt xem: 392
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN



ĐỒNG  QUÊ
 
Đồng quê lúa trĩu vàng tươi
Giọt sương  ngọn cỏ nằm phơi trên đồng
Gió vờn sóng lúa mênh mông
Từng bầy cò trắng mây bồng bềnh trôi
 
Đồng quê xanh biếc mắt người
Trâu bò ngọt giọng cỏ tươi quanh bờ
Giăng mùng con nhện vương tơ
Treo ngang cây lúa màng mơ giữa đồng
 
Tiếng chim chiền chiện bên sông
Bay cao tiếng hót trên đồng lúa quê
Phải chăng em bỏ bùa mê
Để chiêm bao mãi ủ ê tháng ngày
 
Xa rồi con sáo đã bay
Đò ngang sang bến ,gió xoay đổi chiều
Đồng quê no gió cánh diều
Có người thi thoảng đăm chiêu
                                              đồng làng...
 
SUỐI HOA
 
Suối nào đâu? Nước có đâu ?
Dòng người, xe chạy nối nhau trên đường !
Lạ quen xuôi ngược thập phương
Nồng nàn hương vị, vấn vương ngôn từ.
 
Gặp nhau cởi mở tâm tư
Dùng dằng giã bạn ,cáo từ rưng rưng.
Phố phường* nhộn nhịp tưng bừng
Môi hoa lúng liếng ngập ngừng trao nhau
 
Suối Hoa **nồng thắm muôn mầu
Bên con sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đầy khoang thuyền đến cập bờ
Xưa bom thù dội chúng mơ phá cầu***
 
Máy bay Mỹ bị bắn đầu
Cầu ta soi bóng xanh mầu quê hương
Lời ca Quan Họ yêu thương
Suối Hoa tấp nập... muôn phương tình đời...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan