"Ngõ quê" - Thơ: Hoàng Đại Nhân - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 11:09 04/11/2018 Lượt xem: 774
NGÕ QUÊ

Ngõ quê ở tận làng quê
Gợi cho ta mãi nhớ về ngày xưa
Một thời tắm nắng gội mưa
Kẽo cà... tiếng võng buổi trưa hiên nhà.
Ngõ quê rộn tiếng chim ca
Cặp chim sâu vẫn bay ra bay vào
Lũy tre nghiêng bóng bờ ao
Biết bao câu chuyện lạc vào hồn thơ
Ngõ quê uốn lượn quanh co
Dưới ao đàn cá sọi cờ tung tăng.
Bờ tre xưa có nhớ chăng ?
Mười năm xa cách, ta hằng vẫn ghi
Thân tre ta khắc những gì...
Bài thơ gửi lại, ngày đi chiến trường
Dặm dài ngày tháng yêu thương
“Giấc nam phong” mãi vấn vương đến giờ
Trên đòn gánh lưu bài thơ(*)
Một hình ảnh đẹp - bất ngờ ngõ quê.
Níu lòng ai, gọi ngày về
Bờ tre gốc duối ngõ quê đón chào.

 
04/11/2018
 Hoàng Đại Nhân,
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------
(*) Trước những ngày nhập ngũ, tôi đã khắc lên thân tre nơi đầu ngõ bài thơ kiểu học trò:
“Ngày tháng yêu ơi có nhớ không
Biết bao kỷ niệm chất trong lòng
Ta phải ra đi làm nhiệm vụ
Nhớ quê gửi mộng giấc nam phong”. 
Sau này, nghe kể lại: khi gốc tre già, được bố chặt làm đòn gánh và bài thơ vẫn còn lưu trên đòn gánh. Khi tôi kể lại, đã có 2 người bạn tôi sáng tác 2 bài thơ: “Bài thơ trên đòn gánh” rất cảm động.
Ảnh minh họa: DAI NHAN 04-11 (D)

tin tức liên quan