Tiếng chim trong vườn cây,thơ của Lê Văn Nghiên

Ngày đăng: 07:00 14/11/2018 Lượt xem: 687


TIẾNG CHIM TRONG VƯỜN CÂY

(Kính tặng Khoa A1, Quân y viện 175 Quân đội)
 
Tiếng chim líu lo trong vườn cây muôn loài
Thật tuyệt vời những buổi sáng sớm mai
Như Trường Sơn một thời ta gặp
Buổi hành quân nâng bước đường dài
 
Cây thẳng đứng chọc trời xanh cao vút
Tỏa bóng râm mát rượi trưa hè
Cảm ơn người đã gieo mầm thuở trước
Cho hôm nay hồn đắm đuối say mê
 
Chim líu lo trên cành cao trời rộng
Ban cho đời bao khút nhạc vui
Làm lắng dịu những tâm hồn phiền muộn
Những cơn đau cũng bớt ngậm ngùi
 
Khoa A1, nơi tôi điều trị
Có những con người bình dị yêu thương
Rất tận tình và tình thương rộng mở
Là những bông hoa sống giữa đời thường
 
Tạm biệt nhé! A1 thân thương nhé!
Đã xa rồi hồn mãi cứ vân vương
Ấm áp tình người theo thời gian đọng mãi
Như gặp niềm vui giữa đoạn trường!!!

                  Quân y viện 175, ngày 04/11/2018

                                       Lê Văn Nghiên

 


Lê Văn Nghiên, Đại tá quân đội nghỉ hưu
Số nhà: 85 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 
 
 
tin tức liên quan