Quỷ ám (Kỳ 31)

Ngày đăng: 07:39 16/11/2018 Lượt xem: 524


                                              Quỷ ám (Kỳ 31)


'Nếu như muốn hiểu chỗ ông Đồng, thì anh phải hỏi anh Vũ - Phó phòng. Anh ấy biết rất nhiều về ông Đồng. Không những chuyện cờ bạc, trai gái, rồi cả chuyện bảo kê cho các xe chở gỗ lậu nữa. Con ông ta đánh bạc cũng khiếp đấy.'



Thấy vẫn số máy lúc trước gọi đến, anh miễn cưỡng nghe:

- Alô. Tôi nghe đây.

Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái:

- Xin lỗi. Đây có phải là số máy của anh Hòa, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn phải không ạ?

Trung tá Hòa nói:

- Vâng, tôi Hòa nghe ðây.

Tiếng cô gái gấp gáp:

- Em xin báo cho anh một tin là ở Trung tâm đào tạo người mẫu Sao Việt có ba cô là Lan Hương, Vân Trang và Mỹ Ngọc đang tập luyện ở đây, đã sang Campuchia từ hôm kia và đến bây giờ coi như là mất tích.

Trung tá Hòa giật mình:

- Họ có liên lạc gì về không?

Cô gái trả lời:

- Dạ, mới liên lạc về, nói là đang đi chơi ở Campuchia. Nhưng giọng nghe lạ lắm.

Trung tá Hòa hỏi:

- Họ nói trực tiếp với cô à?

Cô gái:

- Dạ, vâng. Nói trực tiếp với em. Em xin lỗi, em chưa giới thiệu. Em là Mỹ Trinh - phụ trách lớp.

Trung tá Hòa:

- Cô Trinh có thể nói rõ cho tôi nghe không? Hay là tôi đến gặp cô?

Trinh:

- Dạ, vâng. Nhưng anh cứ tới chỗ nào, rồi em đến, lộ ra thì chết em.

Trung tá Hòa:

- Ôi! Làm sao mà chết được? Cô cứ làm như cô đi đâu là có người theo dõi ấy.

Trinh:

- Dạ, người theo dõi thì chắc không, nhưng bà giám đốc của em ghê gớm lắm. Không cẩn thận là em mất việc như chơi.

Trung tá Hòa hiểu ra vấn đề:

- Cô cứ yên tâm. Lát nữa, cô đến quán cà phê Trung Nguyên ở đầu đường Trần Hưng Đạo. Cô lên tầng hai. Nếu thấy một người đội mũ bò, mặc quần áo bò thì đó là tôi đấy nhé. Khoảng bao nhiêu phút nữa thì cô có thể đến đấy được?

Trinh nói run run:

- Dạ… khoảng 15 phút nữa.

Trung tá Hòa:

- Được rồi. Tôi sẽ chờ cô ở đấy.

Trung tá Hòa cúp máy, rồi báo cáo với Thượng tá Thông:

- Báo cáo anh, có một cô nói là phụ trách lớp đào tạo người mẫu ở chỗ chị Kim Oanh gọi điện báo là có ba cô gái đột ngột bỏ lớp học sang Campuchia.

Thượng tá Thông nhíu mày:

- Nếu họ đi sang Campuchia chơi thì sao?

Trung tá Hòa:

- Nghe cô ta nói thì có vẻ có uẩn khúc đấy ạ. Anh để em đi gặp xem sao.

Thượng tá Thông:

- Cậu đi gặp đi. Cậu khéo léo hỏi xem nhé. Tôi có nghe thông tin là Trung tâm đào tạo người mẫu này của Công ty Sao Việt cũng là nơi môi giới, dẫn gái cho các đại gia đấy.

Trung tá Hòa:

- Chuyện này chúng em cũng biết từ lâu rồi. Vì con mụ Kim Oanh này là bồ của ông Đồng nên anh em cũng lơ đi.

Thượng tá Thông gật đầu:

- Cậu cố gắng khai thác được càng nhiều thông tin càng tốt. Xung quanh ông Đồng này tôi cũng nghe nhiều chuyện lắm rồi đây. Ngày mai, trong buổi họp ban chuyên án, các cậu cũng phải báo cáo việc này và về những thông tin các cậu biết về ông Đồng.

Anh trinh sát giờ mới nói chen vào:

- Nếu như muốn hiểu chỗ ông Đồng, thì anh phải hỏi anh Vũ - Phó phòng. Anh ấy biết rất nhiều về ông Đồng. Không những chuyện cờ bạc, trai gái, rồi cả chuyện bảo kê cho các xe chở gỗ lậu nữa. Con ông ta đánh bạc cũng khiếp đấy.

Trung tá Hòa:

- Bọn em cũng nắm được thông tin là thằng Lâm - con ông Đồng, chơi bạc bên Campuchia và còn nợ nần bên đấy mấy tỉ.

***

Khoảng 15 phút sau, tại quán cà phê Trung Nguyên, Trung tá Hòa ngồi trên tầng hai.

Một cô gái ăn mặc giản dị đến bàn Trung tá Hòa và hỏi:

- Xin lỗi, anh là anh Hòa?

Trung tá Hòa chỉ ghế cho cô gái ngồi và nói:

- Vâng. Tôi Hòa đây. Cô là người lúc nãy gọi điện thoại cho tôi phải không?

Mỹ Trinh trả lời:

- Dạ, vâng.

Trung tá Hòa gọi người phục vụ đến, rồi hỏi:

- Cô uống gì?

Trinh đắn đo một lát, rồi trả lời:

- Cho em ly sữa đá.

Trung tá Hòa gọi một ly cà phê đen, rồi kín đáo bật máy ghi âm gài trên nắp túi áo:

- Bây giờ cô kể cho tôi nghe xem tình hình ra sao.

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan