Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 04:06 24/11/2018 Lượt xem: 458
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
                           Hội VHNT Trường Sơn
                              ĐT: 0167.885.1056
 

 KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN
 

Chiến tranh đã qua từ lâu
Tóc anh, tóc chị ngả màu muối tiêu
Bây giờ tuổi tác hơi nhiều
Vẫn ca, vẫn hát, vẫn yêu thơ đời
Nhớ về kỷ niệm một thời
Trường Sơn đánh giặc, bom rơi, pháo bầy…
Cuốc xẻng vẫn ở trong tay
Mở đường cùng với chống lầy ngày đêm
Bao nhiêu trọng điểm có em
Bài ca vẫn cứ vang lên yêu đời !
Đẹp bao cái tuổi đôi mươi
Con đường ra trận, tiếng cười ròn tan…
 
Anh qua trọng điểm Seng Phan
Em trêu, em ghẹo, em làm anh vui
Trên đầu pháo sáng Mỹ soi
Tìm xe chúng bắn ghê ơi “xin thùng”
Ba-ri-e cho xin dừng
Để cho cái bọn “xin thùng” nó đi…
Chúng nó chẳng “săn” được gì
Xe anh lại tiếp tục đi như thường
Chở hàng vào tận chiến trường
Tiếng cười còn mãi, vấn vương tơ lòng !
 
Em ơi! Giờ còn nhớ không
Trường Sơn ngày ấy đượm nồng tình ta.
                                            
 
 
      VỌNG PHU
 
Tay nàng bồng đứa con thơ
Nhìn về biên ải đợi chờ, ngóng trông
Thủy trung nhất mực chờ chồng
Năm…năm ! Tháng…tháng vẫn không thấy về
Giặc dã chúng ở bốn bề
Đông – Tây – Nam – Bắc gầm ghè ngày đêm
Vì Tổ quốc được ấm êm
Nào ai muốn phải xa em xa nhà
Vọng phu làm đẹp bài ca
Chờ chồng hóa đá rất là… Việt Nam.
                                                     
                                                                                                     
      LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
 
Đầu xuân! Chúc đồng đội gần xa
An khang – hạnh phúc, khỏe tuổi già
Thượng thọ bách niên cùng con cháu
Vun trồng cây đức nở muôn hoa
Vui thú vịnh ngâm lời thơ đẹp
Cho đời mãi mãi trẻ thêm ra.
                                              11/2018                     
                        

tin tức liên quan