LBTS- Phạm Công Phổ

Ngày đăng: 03:13 06/04/2015 Lượt xem: 571

Dự thi:  Lục bát Trường Sơn

 

 

Phạm Công Phổ

 

 

 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

 

Trở về thăm chiến trường xưa

Bốn mươi năm cứ tưởng vừa mới đây

Rừng già đỏ nắng xanh cây

Lối mòn xưa đã trải dài thênh thang

Gió lòng khe Gát mơn man

Xua sao hết nóng đại ngàn giữa trưa

Đến rồi cầu Troóc đây ư?

Đã xanh cây cỏ che mờ hố bom

Vượt đèo Đá Đẽo xe bon

Bướm bay vương trắng, nắng giòn tiếng ve

Muốn tìm lại dấu chân xưa

Nhớ không hay đã nắng mưa chải mòn

Đường Hai Mươi Quyết Thắng còn

Nét son xuyên dọc đại ngàn Trường Sơn

Rừng chiều nhạt nắng vàng sương

Xốn xang chợt nhớ buồn thương nghẹn ngào

Lặng im nhẹ bước chân vào

Hang Tám Cô, nước mắt trào xót cay

Nến đèn mờ tỏ hương bay

Tiếng ai nức nở đâu đây vọng về

Tuổi thanh xuân, lửa dậy thì

Hang sâu gói trọn lời thề sắt son

Tên người gắn với nước non

Chiến trường xưa sẽ mãi còn trong ta.

 

 

 

 

Phạm Công Phổ

Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa

ĐT : 01682339008       Email :  phamcongpho@yahoo.com.vn

tin tức liên quan