LBTS - Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 07:45 13/04/2015 Lượt xem: 689

 DỰ THI THƠ  “LỤC BÁT  TRƯỜNG SƠN”

Hội viên TS : Nguyễn Xuân Hùng,  HVHNT tỉnh Bắc Ninh

ĐT :0976711124 . Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

 

 

TÂM SỰ VỚI SÔNG THƯƠNG

                  

Hát hoài chi mãi sông ơi

Hãy dừng chảy để cho tôi hỏi nào

Dòng trong dòng đục là sao ?

Bên bồi bên lở bên nào nên thương

Nước sông trong đục lẽ thường

Bên cho, bên nhận để thương nhau cùng

Sông thương nước chảy đôi dòng

Đi bên đục nhớ bên trong xanh ngời

Đi bên lở nhớ bên bồi

Đục trong cùng chảy song đôi ngàn đời

Ai về Quan họ người ơi

Hãy còn nhớ mãi những lời sông Thương

 

 

 

  LỜI RU CỦA LÍNH

 

Điều này mới thật lạ thay

Tôi ru con ngủ nối ngày sang đêm

Cái điều mơ ở Trường Sơn

Giờ ru con ngủ tôi mềm vòng tay

Tôi ru con giấc ngủ say

Bù cho năm tháng dạn dày đạn bom

Lời ru nghĩa nước tình non

Tiếng con chim hót vo tròn võng đu

Lúa đồng vàng cả trời thu

Bao nhiêu thương nhớ lời ru gọi về

Mấy ngày nghỉ phép thăm quê

Ru con thay vợ lúa về đầy sân

 

 

 

  CHỢ TÌNH

 

Hẹn em cùng đến chợ tình

Lạc chân một bước chúng mình xa nhau

Hẹn hò úa mấy mùa cau

Anh ra Bắc em lên tầu vào Nam

Bây giò thuyền đã sang ngang

Bên sông tôi đứng bẽ bàng đơn côi

Lời xưa hóa đá mất rồi

Tình yêu thành gió hát lời ru nhau

 

 

 

 GẶP EM CHIỀU HỘI LIM

 

Tại em mắt sắc dao cau

Để tôi thơ thẩn gặp nhau cuối chiều

 Miếng trầu em thả bùa yêu

Câu thơ anh níu cánh diều chung chiêng

Rối bời hai mảnh tình riêng

Lạc vào câu hát chao nghiêng mái đình

Í a…! Em thả câu tình

Để tôi đứng lặng bên đình ngẩn ngơ

Hội đông chưa kịp hẹn hò

Bỗng nghe giã bạn câu thơ lạc vần

 

 

 

 KHÚC QUÂN HÀNH

 

Trường Sơn điệp điệp trùng trùng

Câu thơ tiếng hát theo cùng đoàn quân

Chiến trường đang xích lại gần

Mơ ngày chiến thắng đoàn quân lên đường

Trăng khua gợi nhớ người thương

Khúc quân hành hướng chiến trường vọng vang

 

 

tin tức liên quan