Thơ dự thi LBTS của Hội viên Nguyễn Trung Phụng

Ngày đăng: 04:29 23/04/2015 Lượt xem: 509

 

 

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"

 

Tác giả:  Trung Phụng.

Phố Và - Phường Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

              Điện thoại:0942531983

 

 

1 - NIỀM THƠ

 

Thơ là tâm sự cuộc đời

Đôi câu tâm trải đầy vơi nỗi lòng

Thơ để bày tỏ ước mong

Quay về quá khứ xoay vòng thời gian

Làm thơ nhân lúc rỗi nhàn

Thơ mang thư giãn bình an tâm hồn

Làm thơ vào lúc hoàng hôn

Đó là thời khắc tâm hồn lung linh

Thơ  viết tâm trạng chúng mình

Mở ra  nét đẹp tươi xinh hàng ngày

Lẽ đời đã nắm trong tay

Đừng buông lỏng để gió bay lên trời

Thơ mang cuộc sống ở đời

Khơi trong gạn đục viết lời đẹp hay.

 

 

7/2009

 

 

2 - NGÀY NÀY ĐỂ NHỚ

 

Kính tặng Đại đội 1(Anh hùng LLVT) tiểu đoàn 976

 Đoàn 559 khảo sát thiết kế Trường Sơn

 

 

Chia tay ngày ấy bao xa

Nay về đoàn tụ mái nhà quê hương

Xa nhau mấy chục năm trường

Ngày này để nhớ, để thương, để chờ

Tóc nay đã nhuốm bạc phơ

Thời gian còn lại từng giờ nhớ thương

Một thời oanh liệt kiên cường

Biết nhau từ thủa mở đường Trường Sơn

Bao nhiêu gian khổ không sờn

Canh măng, cháo bắp qua cơn đói lòng

Con đường thống nhất đợi mong

Bước chân vạn dặm tiên phong vạch đường

Nối liền tiền tuyến hậu phương

Đông, Tây cùng hướng tiền phương tiến vào

Đường đưa quân đến chiến hào

Đường mang hàng tới đồng bào vùng ven

Lương thực súng đạn, thuốc men

Đường ngang, đường dọc đan xen núi đèo

Đường vòng tránh, suối thác reo

Đường xương cá, bạt dốc đèo đỉnh cao

Đường kín, xe chạy ngày nào

Đường luồn rừng rậm biết bao công trình

Đây  đại lộ Hồ Chí Minh

Có phần công sức chúng mình lập nên

Lưu truyền sử sách lâu bền

Được ngày nay chớ lãng quên ngày đầu.

 

 

 

 

 

3 - TỰ TÌNH HỘI VIÊN

 

Mẹ cha cho ta cuộc đời

Lớn lên đất nước gặp thời chiến chinh

Ra đi chẳng tiếc thân mình

Bắc - Nam  giữ trọn nghĩa tình nước non

Trước sau giữ tấm lòng son

Chưa hết quân giặc chúng con chưa về

Trường Sơn- giữ trọn lời thề

Khổ đau, ác liệt chẳng hề chuyển lay

Ngày về thương tật chân tay

Da cam chất độc đọa đầy đời ta

Niềm vui trở lại quê nhà

Tình làng nghĩa xóm thiết tha mặn mà

Bao năm chiến trận xông pha

Người không trở lại ta là người may

Lại vào công tác lúc này

Nghĩa tình đồng đội không thay tấc lòng

Xóa nghèo vất vả long đong

Sớm khuya tần tảo lưng còng da nhăn

Trải qua bao nối nhọc nhằn

Tấm lòng ngay thẳng  công bằng vì dân

Đời người lính lắm phong trần

Thương  đau nén chịu âm thầm vượt qua

Ấm êm nghĩa nước tình nhà

Quãng đời còn lại mãi là gương trong

 

 

 

4 - GẶP BẠN CHIẾN ĐẤU

Tặng các bạn chiến đấu: D35 pháo cao xạ- BT27.

 

 

Mùa xuân họp bạn xa gần

Ôn về quá khứ tình thân dạt dào

Bao năm chiến đấu gian lao

Anh, tôi cùng một chiến hào đấu tranh

Từ Bản Đông đến Khe Xanh

Chiến dịch đường chin (9) dăng thành đạn bom

Nhiều đêm lội suối trèo non

Trăng treo đầu súng, đá mòn dưới chân

Trận bẩy mười chín (719) góp phần

Lập nên chiến thắng quân dân Nam Lào

Từ Sê pôn đến nguồn Rào

Bố trí trận địa đường vào Trị Thiên

Đêm ngày nổ súng triển miên

Bám  đường xe chạy nối liền Bắc Nam

Đánh đuổi quân giặc bạo tàn

Đường đi giải phóng hát vang quân hành

Con đường huyền thoại ghi danh

Thế trận binh chủng hợp thành: Đông Tây

Một thời bom đạn dạn dầy

Mùa- Xuân- Đại- Thắng tràn đầy niềm vui ./.

 

 

tin tức liên quan