Dự thi LBTS của Nguyễn Trọng Lê - Bắc Giang

Ngày đăng: 04:35 19/05/2015 Lượt xem: 451

Dự thi LBTS của Nguyễn Trọng Lê - Bắc Giang

 

        LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN

 

 

Việt Nam Tổ quốc yêu thương

Hai miền Nam Bắc có đường Trường Sơn

Núi non điệp điệp trùng trùng

Gắn liền một dải như Rồng lượn bay

Sinh ra khởi sắc bao đời

Hồn thiên sông núi Việt Nam hùng cường

Trường Sơn huyền thoại linh thiêng

Pháp thua về nước Mỹ liền trở tay

Hòng sang xâm lược lâu dài

Chúng hòng chia cắt đôi bờ Bắc Nam

Tung quân thiện chiến ào ào

Cấu kết với Thiêụ ngụy quyền miền Nam

Diệm Ngô kỳ Thiệu đảo điên

Dồn dân lập ấp cắt đường Trường Sơn

Không cho ta tiếp quản vào

Quân lương chi viện chiến trường miền Nam

Quân dân đoàn kết một lòng

Bước vào cuộc chiến mở đường Trường Sơn

Gian lan sốt rét trong rừng

Quyết tâm mở lối tìm đường thông xe

Đoàn quân binh chủng hợp thành

Thanh niên hỏa tuyến xung phong bám đường

Đèo cao dốc núi quanh co

Biệt kích thám báo rình mò khắp nơi

Máy bay oanh tạc phá đường

Nào bê năm bảy năm hai khắp vùng

Hủy diệt cây cỏ phát quang

Đất rừng sới đỏ hòng tàn phá hoang

Nào cây nhiệt đới thu lời

Tiếng cười tiếng nói của đoàn quân ta

Còn là hóa học da cam

Nào là tọa độ tuyến đường Trường Sơn

Máy bay trinh sát tìm đường

Mục tiêu do thám đêm ngày đánh bom

Anh em gian khổ vẫn cười

Vần thơ chiến sỹ mở đường quân đi

Qua đèo vượt suối cheo leo

Qua ngầm vượt dốc chống chày hai bên

Đoàn xe máy ủi tiến lên

Chị là nữ dẫn đường phá Bom

Tuyến đường theo lối đường mòn

Trăm công ngàn việc bấy  giờ gian lan

Tướng tài thao lược kiên cường

Cắm đâu được đấy công binh mở đường

Mong ngày giải phóng miền Nam

Bấy giờ mới thỏa tấm lòng ước mong

Khó khăn gian khổ trường kỳ

Tổ Quốc nhất định Việt Nam Hòa Bình

 

                        

TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI

 

 

Việt Nam đất nước của ta

Ngàn năm chẳng chịu Ngoại bang ngó nhòm

Con đường huyền thoại Trường Sơn

Là vùng địa thế linh thiêng muôn đời

Là nơi quân sự Việt Nam

Dử địch mà đánh tiêu hao dần dần

Con đường kháng chiến dài lâu

Có Đảng chỉ lối dẫn đường đấu tranh

Con đường Cách Mạng đã thành

Đường mang tên Bác Bác Hồ kính yêu

Bao năm kháng chiến trường kỳ

Nhất định thắng lợi kiên trì đấu tranh

Giặc Mỹ nhầm lớn mất rồi

Tốn tiền hao của mất nhiều thời gian

Khổ cho dân Mỹ điêu tàn

Lừa dân bắt lính chư hầu dẫn sang

Hòng sang thôn tính Việt Nam

Đưa quân sâm lược ào ào rúc sang

Sáu năm vạn Mỹ quân vào

Bến cảng Đà Nẵng hòng chia đôi miền

Phô trương vũ khí tối tân

Quân hùng tướng mạnh hòng tàn phá ta

Trở thành đồ đá thế mà

Quân dân ta có đường Hồ Chí Minh

Bắt đầu kháng chiến trường kỳ

Vừa đánh vừa phải bắt đàm phán chung

Thời cơ ta củng cố dường

Đưa quân đạn gạo lót vào miền Nam

Xăng dầu đường ống dẫn vào

Mất bao công sức dựa vào lòng dân

Gian lan sốt rét trong rừng

Đói cơm thiếu thốn tình riêng mọi người

Tạm thời gác sách bút nghiên

Xa nhà xa mẹ Quê Hương lên đường

Chung tay giải phóng nước non

Hẹn ngày thống nhất gặp nhau Sài Gòn.

 

                                  Bắc Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2015

         Tác Giả: Nguyễn Trọng Lê   

Địa chỉ: Xóm Là – xã Khám Lạng - Lục Nam - Bắc Giang

Số ĐT: 02406 264 295 - 01695567459 

tin tức liên quan