LBTS - Phan Kế Toán (2 bài)

Ngày đăng: 09:03 26/05/2015 Lượt xem: 442

 

CÙNG MỘT CON ĐƯỜNG

 

Khi xưa anh viết "Đường vào"

Câu thơ nóng rực nôn nao tấm lòng

Tháng ngày chín đợi mười trong

Đường về quê ấy mặn nồng nhớ thương

Đường đi ra chốn chiến trường

Giục lòng bao kẻ nhớ thương quê nhà

Giờ cùng một chuyến đi xa

"Nước non ngàn dặm" quê ta quê mình

Thơ anh nói hộ bao tình

Nên tôi lạị thấy có mình trong thơ

"Trường Sơn mây núi lô xô

Quân đi sóng lượn nhấp nhô bụi hồng"

Anh đi bên đấy phía Đông

Bên Tây tôi cũng "bụi hồng" góp chung

"Đường ta đi đẹp vô cùng"

Nghìn năm luyện bước anh hùng cho ta

Đường mang tên của Cha già

Bước chân đến đó hiểu ta hiểu mình

Ôi ! Con đường Hồ Chí Minh

Bước đi bao dặm quang vinh bấy lần

Bom nào cản được bước chân

Đạn nào cản được tấm lòng yêu thương

Nay ta về với quê hương

Đông Tây rầm rậm con đường vào ra.

Thơ anh một bản trường ca.

Thơ tôi đôi chữ gọi là hiểu nhau./.

 

                                                       Phan Kế Toán

                                                      TP. Phan Thiết, Bình Thuận

                                                       ĐT: 0984268302

                                                       Email: Ketoanphan@gmail.com

 

SINH NHẬT CON TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN

 

Sáng nay hái nắm hoa rừng

Cài lên mũ, má mừng Quang Minh

Hoa cười vành mũ rung rinh

Tưởng con nở nụ cười xinh giữa rừng

Lá lùa dưới mỗi bước chân

Tưởng con quấn quýt bên sân ngày nào

Sê Kông nước chảy rì rào

Tưởng nghe con tắm ngoan nào má thương

Xa xa tiến gọi quê hương

Rộn ràng giục giã bước đường hành quân

Lớn mau con nhé thiên thần

Má cùng quê đợi bước chân con về./.

 

                                                       Phan Kế Toán

                                                      TP. Phan Thiết, Bình Thuận

                                                       ĐT: 0984268302

                                                       Email: Ketoanphan@gmail.com

 

 

 

 

tin tức liên quan