"Tâm tư lính cựu Trường Sơn" - Thơ dự thi LBTS của Hội viên Trương Văn Nhi ( Lần thứ 6 ) .

Ngày đăng: 03:05 07/07/2015 Lượt xem: 397

 

TRƯƠNG VĂN NHI

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”(LẦN THỨ 6)

 

 

TÂM TƯ LÍNH CỰU TRƯỜNG SƠN

 

* Đôi lời tác giả : " Từ sự kiện nóng bỏng về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc

Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tôi làm bài thơ lục bát này dự thi!

 

 

 

Trường Sơn lính cựu chúng mình

Ngẫm suy thời cuộc bức tranh hữu hòa…

 

Chiến tranh Việt - Mỹ lùi xa

Hận thù đã được giải hòa từ lâu

Giờ đây hai nước bên nhau

Nâng tầm chiến lược năm Châu chúc mừng.

 

Nhìn sang nước lớn láng giềng

Dã tâm xâm lược - lợi riêng chẳng nề

Bành trướng giấc mộng u mê

Ngang nhiên cướp đảo, gầm ghè chiến tranh.

 

Trường Sơn truyền thống lừng danh

Bảo toàn lãnh thổ, hy sinh coi thường

Đời ta chẳng tiếc máu xương

Đời đời con cháu theo gương giữ gìn.

 

Tổ Quốc con Rồng cháu Tiên

Quyết không cho phép giặc điên hoành hành!

 

                                   

              

Tháng 7/2015

Trương Văn Nhi

 

 

tin tức liên quan