" Hậu duệ Bác Hồ" - Thơ: Lê Thuần - Hội viên VHNT Trường Sơn - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 08:00 02/02/2019 Lượt xem: 479

--------------------------------------------------------------------------------------
THƠ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

         Tôi viết bài thơ này nhân dịp kỷ niệm lần thứ 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Mong muốn mọi người liên tưởng và nhớ ơn đến các vị tiền bối của Đảng, Nhà nước ta.
         Nguyễn Phú Trọng - Ông là người thứ 3 được giao giữ cả 2 chức vụ đứng đầu Đảng và Nhà nước ( Sau CT Hồ Chí Minh và Trường Chinh). Ông xứng đáng được ghi danh " Hậu duệ " các vị tiền bối nhất:

Năm nay ông tuổi bảy lăm
Sắp "xưa nay hiếm" tiền nhân xưa rày
Từ ngày có Đảng đến nay
Ba người có được chức này đảng trao
89 năm đảng tự hào
Đất nước đổi mới anh hào ghi danh
Năm mới kính chúc đến anh
Người xây lò mới vang danh một thời
Niềm vui lan tỏa mọi nơi
Tám câu bảy chử trọn lời ngợi ca...


HẬU DUỆ BÁC HỒ

Hậu duệ Bác Hồ có phải sao?
Chân dung Bác Trọng bậc anh hào
Sôi kinh nấu sử nơi trường Đảng
Danh sĩ Bắc Hà ngất đỉnh cao
Chí khí ngoan cường nhuần học Mác
Kiên trung nguyên thủ phất cờ đào
Việt Nam hội nhập trên đường lớn
Tham nhũng vào lò lửa bốc cao.
26/1/2019
LÊ THUẦN
Hội viên VHNT Trường Sơn -
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan