LBTS- Vẫn là em Trường Sơn

Ngày đăng: 09:49 18/08/2015 Lượt xem: 473

Thơ dự thi : Lục bát Trường Sơn.

 Đinh Thị Xuân Phương.

Địa chỉ : Khối 3 , Thị Trấn Nghi Xuân , Hà Tĩnh.

                       Vẫn là em Trường Sơn.

Em ngồi như đóa lay ơn

Bên em là cả Trường Sơn quanh lều

Bốn mùa mái dột cột xiêu

Chợ Giang Đình nắng riêng lều em mưa.

Ngổn ngang trăm thứ bán mua

Trà xanh ớt đỏ, nấm nhô tai bèo

Hộp cao chất ngất như đèo

Miến trong như suối Tà Keo một thời.

Tàu bay , rau sắng đâu rồi

Gặp nhau đồng đội vui cười hỏi mua

Trường Sơn đạn sót bom chừa

Thị trường thương mại bây giờ có em.

Băng rừng lội suối cắt đêm

Câu thơ duyên nợ theo em vào lều

Em đi thăm thẳm vút đèo

Tô Châu , dép rọ, tai bèo, AK

Một thời bom đạn vèo qua

Em về bến chợ quê nhà ngày xưa

Giang Đình bữa nắng bữa mưa

Em ba mươi bữa chợ trưa ế hàng

Vẫn cười tinh nghịch đoan trang

Trường Sơn cong vút hai hàng mi xanh

“ Mở hàng” đi chị , đi anh

Mì tôm, bột ngọt, tiêu hành, xà bông

Hàng em chín núi mười sông

Núi sao vác xuể , sông gồng ướt vai

Tiễn xuân em lính bê dài

Thắm tô trang sử Tượng đài Trường Sơn.

 

 

 

 

tin tức liên quan