Bài dự thi: Lục Bát Trường Sơn
Lê Ba: Phó chủ tịch thường trực Hội TT Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Nỗi đau nhiễm độc
Chiến tranh dẫu đã lùi xa
Vết thương lại rỉ thịt da héo mòn
Héo mòn vì những đứa con
Đứa câm, đứa điếc, đứa còn ngẩn ngơ
Ngày ngày chăm sóc con thơ
Nỗi đau nhiễm độc bao giờ nguôi ngoai
Đường đi phía trước còn dài
Nhỡ ra thì biết nhờ ai đỡ đần
Ước gì còn mãi tuổi xuân
Để ngày chăm sóc ân cần bên con
Đến Xuân Sơn
Ngày xưa qua bến sông Son
Màn đêm buông xuống ta lên Cổng trời
Tuổi xuân mười tám đôi mươi
Lên đường ra trận sáng ngời niềm tin
Hôm nay trở lại Xuân Sơn
Trên thuyền du lịch đi tìm lối xưa
Thuyền rồng rẽ lối Phong Nha
Vào nơi tập kết quân ta một thời
Non xanh nước biếc tuyệt vời
Xuân Sơn chảo lửa rạng ngời chiến công
Nơi đây binh chủng hiệp đồng
Đánh thù thông tuyến chiến công bốn mùa
Âm vang ngày ấy bây giờ
Bên đường Quyết thắng bến bờ còn đây
Bồng bềnh như có men say
Xuân Sơn điểm đến hẹn ngày lại lên.
Thay lời tri ân
Nghề thày cao quý nào hơn
Chở hồn dân tộc gieo ươm mầm đời
Dâng thày những lẵng hoa tươi
Hoa ngàn việc tốt thay lời tri ân
Em người lái xe Trường Sơn
Trong xe một cái thân gày
Em ôn tay lái hứng đầy đạn bom
Từng đêm rồi lại từng đêm
Xe em lăn bánh đi trên xác thù
Thương em nhà nông
Xuống bùn rát cả bàn chân
Nắng nung nước ruộng nông dân đội trời
Áo em ướt đẫm mồ hôi
Mặn mòi cay đắng vẫn ngời niềm tin
Bao đời từ đất đi lên
Trắng trong hạt gạo ngày đêm nhọc nhằn
Thương em vạt áo ướt dầm
Tay vẫn ra mạ như tằm nhả tơ
Ước gì trời đổ cơn mưa
Để hồi cây mạ khi vừa cấy xong