" Rực rỡ mùa xuân " - Thơ dự thi LBTS của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:27 11/10/2015 Lượt xem: 381

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

RỰC RỠ MÙA XUÂN

 

Diều bay sáo trúc vang xa
Dân ca trầm bổng ngân nga rộn ràng
Đào Mai rực rỡ xuân sang
Bước chân líu ríu đường làng từng đôi

Tóc thề em buộc hồn tôi
Ngất ngây hương thở của đôi môi hồng
Nụ hôn khờ khạo lông bông
Đến nay vẫn ngát trong lòng thàng năm

Một thời bom cứa đạn găm
Máu loang sông suối,tím bầm tâm can
Trường Sơn khói lửa đại ngàn
Bên nhau đồng đội chứa chan nghĩa tình

Nay mùa xuân thắm lung linh "
Còn duyên " người hát "trúc xinh"ngọt ngào
Cõi thực ngỡ vẫn chiêm bao
Riêng ta đồng đội chiến hào dần xa

Ta như con kiến cành đa
Nhớ về đồng đội đi ra đi vào
Bài ca cách mạng chiến hào
Vẻ vang trang sử truyền  trao đời đời

 

 

 

Nguyễn Tất Đình Vân

tin tức liên quan