Thơ dự thi “Lục bát Trường Sơn”:Hẹn ngày đón em

Ngày đăng: 09:05 25/10/2015 Lượt xem: 403

Thơ dự thi “Lục bát Trường Sơn”

 

HẸN NGÀY ĐÓN EM

Tặng Phan Thị Hồng Diên,Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh

                                                                                                                 Bưởi Phúc Trạch ngày nay

Anh về Hương Lạc(*) đóng quân

Tình cờ được đến ở gần nhà em.

Xe anh lên đường đêm đêm

Trường Sơn khói lửa thêm bền sức xuân.

 

Gặp em tuần chỉ đôi lần

Mà sao anh thấy nhớ thầm, lạ chưa!

Phải chăng duyên phận đẩy đưa

Ông Tơ – Bà Nguyệt ướm vừa đôi ta ?

 

Tình yêu tiếp lửa xông pha

Xe anh thêm chuyến hàng ra chiến trường

Mặc cho bom đạn chặn đường

Vững vàng tay lái coi thường nguy nan…

 

Mai ngày giải phóng miền Nam

Mẹ cha anh đến quê em thăm nhà

Hẹn ngày anh sắm xe hoa

Đón em mãi để tình ta rạng ngời!

  

Hương Khê, tháng 6 năm 1966

         Trương Văn Nhi

(Câu lạc bộ Thơ Lâm Xuyên, Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương)

____________________

(*) Hương Lạc là một xã miền núi có đường Trường Sơn đi qua, thuộc huyện Hương

Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ở đây đường xóm được phủ xanh bởi những cây cọ to cao; trong 

vườn các gia đình chen đầy bưởi Phúc Trạch, một giống bưởi quý, cây  to cao; ngoài ra

còn quýt, cam, xanh, xi cổ thụ…  xanh tốt quanh năm, rất thuận lợi cho các đơn vị bộ đội

vận tải trú quân làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1971, xã

Hương Lạc và Hương Lĩnh hợp nhất thành xã Phúc Trạch cho đến ngày nay.

tin tức liên quan