Thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn '

Ngày đăng: 07:25 11/03/2019 Lượt xem: 725
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CÒN TRONG KÝ ỨC
(Tặng binh đoàn 12 ...Trường Sơn)
 
TIẾNG cười vang vọng  rừng chiều
MÌN khơi đất đá lưng đèo gió mây
PHÁ bom xưa tuyến đường này
ĐÁ bung cuốc xẻng... tháng ngày mòn tay
LÀM nên lịch sử hôm nay
ĐƯỜNG vào huyền thoại cờ bay rực hồng...
 
CÒN người còn núi còn sông
TRONG ta còn cả tổ tông cõi đời
RỪNG nay đường vẫn nơi nơi
NÚI xưa đường tuyến sáng ngời chiến công
CHIẾN hào đã rợp cờ hồng
TRƯỜNG Sơn xanh thắm mênh mông nắng vàng
NĂM nay xuân đến ca vang
XƯA bom đạn nổ hoang tàn đau thương...
 

TIẾNG MÌN PHÁ ĐÁ LÀM ĐƯỜNG
CÒN TRONG RỪNG NÚI CHIẾN TRƯỜNG NĂM XƯA.

 

YÊU NGƯỜI CHIẾN SỸ
YÊU em yêu suốt cả đời
NGƯỜI đi chiến đấu dưới trời đạn bom
CHIẾN tranh máu chảy núi mòn
SỸ nông công chính mãi còn nhớ thương
TRƯỜNG tồn hào khí quê hương
SƠN vàng trang sử "KIÊN CƯỜNG VIỆT NAM"
 
THƯƠNG nhau mọi việc cùng làm
EM người miền Bắc vào Nam diệt thù
MỘT mai diều sáo vi vu
THUỞ cha ông đã có ... từ tay không
MƯA Bom lửa khói mênh mông
CƠN này chưa ngớt đã chồng trận sau
BOM gầm tan nát đường , cầu
RỀN rung trời đất ... nặng sâu căm hờn
 

YÊU  NGƯỜI CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
THƯƠNG EM MỘT THUỞ MƯA CON BOM RỀN

 

TIẾNG SÁO TRÊN ĐÈO
 BOM thù chặn lối ta đi
VỪA săn xe chạy, vừa truy lùng người
NGỪNG bom đạn pháo xé trời
NỔ  tung đất đá ở nơi đường đèo
ĐƯỜNG cua vực dốc cheo neo
ĐÈO cao tay lái chạm vào mây bông
 
SÁO nghe vi vút mênh mông
AI bom vừa nổ như không có gì
ĐÃ say nhạc khúc vu vi
VỌNG vào rừng núi xanh rì cỏ cây
BAY lên đỉnh núi vào mây
THEO đường chiến tuyến chung tay kiên cường
GIÓ reo suối hát yêu thương
NGÀN ngày đánh giặc... quê hương cánh diều...
 

BOM VỪA NGỪNG NỔ ĐƯỜNG ĐÈO
SÁO AI ĐÃ VỌNG BAY THEO GIÓ NGÀN.

 

ĐỂ LẠI TRĂNG RẰM
 TÔI cùng đồng đội cứu thương
VÙI trong đất đá máu xương tơi bời
TIẾNG chim lạc cánh chơi vơi
NỔ bom lửa khói ngút trời Trường Sơn
BOM cày đạn sới  đường trơn
RƠI bao nhiêu lệ căm hờn chiến chinh
 
BÀI ca mơ ước hòa bình
CA  vang sông núi nghĩa tình ngàn năm
NGƯỜI đi để lại trăng rằm
LÍNH Trường Sơn có người nằm lại đây ?
GIỮA vòng tat ấm trong tay
TRỜI mây lửa khói còn bay mịt mùng
TRƯỜNG kỳ kháng chiến lòng chung
SƠN hồng thiên sử hào hùng muôn nơi...
 

TÔI VÙI TIẾNG NỔ BOM RƠI
BÀI CA NGƯỜI LÍNH GIỮA TRỜI TRƯỜNG SƠN.

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan