Thơ dự thi "lục bát Trường Sơn" của Nguyễn Tất Đình Vân, Thuận Thành - Bắc Ninh

Ngày đăng: 10:13 08/11/2015 Lượt xem: 463

 

Thơ dự thi "lục bát Trường Sơn" của Nguyễn Tất Đình Vân,

Thuận Thành - Bắc Ninh. ĐT :01699223748.

 

 

CHIẾN CÔNG


Trường Sơn xao xuyến con tim.
Bước chân mòn đá ,súng ghìm trong tay.
Chiến công tiếp nối từng ngày.
Lá cờ quyết thắng tung bay đất trời.

 

 

TIẾNG CUỜI ÁT BOM.


Địu câu Quan Họ qua đèo
Gặp câu Then giữa gieo neo "Cổng Trời"
Nắng xuân hồng má em tươi
Trường Sơn núi vọng tiếng cười át bom.

 

 

TIẾN CÔNG


Trường Sơn nắng sớm mưa chiều.
Đạn xuyên bom nổ cháy thiêu khoảng rừng.
Ba lô súng đạn bám lưng.
Hướng thẳng quân giặc băng rừng tiến công.

 

 

GÕ THÙNG VỎ ĐẠN


Ngâm thơ không có đần bầu.
Gõ thùng vỏ đạn thi nhau bùng bèng.
Có người lấy lá thổi kèn.
Trường Sơn như hội hát trên núi rừng.

 

 

LỜI QUÊ


Trường Sơn cánh nhạn trập trùng.
Băng rừng vượt núi rưng rưng bồi hồi
Nhận thư vui cả núi đồi.
Lời quê đồng đội đứng ngồi cười nghe

 

 

SÚNG CHẮC TRONG TAY


Vẳng xa nghe tiếng súng dồn.
Chân trời mù mịt khói đồn thù bay.
Đêm ngày súng chắc trong tay.
Chiến công vang dội tháng ngày Trường Sơn.

THỀM XUÂN
Rừng khuya lất phất mưa bay.
Tiếng bom tung nhổ cỏ cây bên hầm.
Trường Sơn giây phút cuối năm.
Thềm xuân đang ửng,cửa hầm sang canh...

 

 

MŨI TIÊM VIÊN THUỐC.


Bát cơm miếng cháo sớm chiều
Mũi tiêm viên thuốc thương yêu nghĩa tình .
Bóng cô y tá lung linh
Dòng sông Sê Sụ nghiêng hình trăng thu.

 

 

SỐT RẾT  


Sốt rết run rẩy rừng xanh
Anh nuôi y tá nấu canh chua rừng.
Hoàng Cầm bếp lửa tưng bừng.
Má cô y tá dưng dưng đỏ hồng.

 

 

VẾT THUƠNG


Vết thương người có đau không ?
Tái tê cơn gió ngày đông lạnh trời.
Nắng mơ âm ấm lên rồi.
Trường Sơn nhức nhối đứng ngồi chưa yên...

 

 

KHẮC TÊN


Tên ta cây đã khắc vào.
Mãi còn để lại núi cao ,trên rừng.
Cho dù biển cạn,suối ngừng
Trường Sơn ngày ấy đã từng qua đây...

 

 

VÒ TƠ


Trăng treo đầu võng đêm say.
Mơ màng em nói với cây thì thầm
Chưa trầu cau hẹn tháng năm.
Trường Sơn thi thoảng con tằm nhả tơ...

 

 

CHỜ.


Nhớ người xa vắng chiến trường .
Có cô xóm nhỏ quê hương đợi chờ 
Trường Sơn ngày tháng mộng mơ 
Mong anh giải phóng cặp bờ sang sông...

 

tin tức liên quan