Thơ Nguyễn Tất Đình Vân* Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 03:26 09/04/2019 Lượt xem: 605

-----------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
 Sáu mươi xuân.
Ờ đã sáu mươi xuân
Côn đường huyền thoại đang dần dần xa
Chiến chinh năm tháng đi qua
Còn bao đồng đội về già hôm nay ?
Xưa mà vẫn nặng lòng này
Bạn còn đỉnh núi. người bay trong rừng
Vẫn đeo súng xẻng vai lưng
Vẫn còn câu nói: "Ta đừng quên nhau"
Bạn đi nay bạn nơi đâu ?
Tôi về quê vẫn nát nhàu ruột gan
Máu xương gửi chút đại ngàn
Cùng bao đồng đội nhuộm làn cây xanh
Tượng đài ghi nhớ các anh
Chiến công tô thắm sử xanh nước nhà
Sáu mươi xuân đã đi qua
Nhớ về năm tháng như là đâu đây
Chúng tôi còn lại hôm nay
Lòng còn đau đáu những ngày Trường Sơn...
 

THĂM  MỘ
Tôi về thăm mộ mùa thu
Lắng nghe rừng núi gió ru nắng vàng
Người ơi dù ở rừng hoang
Chưa về nghỉ giữa đất làng quê mong
Nơi đây đồng đội nặng lòng
Tâm nhang son sắt sáng trong nghĩa tình
Ơn người quê đã hồi sinh
Nước non thống nhất hòa bình tự do
Chim ca bay lả cánh cò
Ba tầm lúng liếng con đò sông quê
Dù bao đồng đội chưa về
Tình dân hạnh phúc miền quê cờ hồng
Màu xuân xanh khắp non sông
Cõi người xây dụng đất hồng trời xanh
Nay về thăm mộ các anh
Cùng bao đồng đội lòng thành nến nhang
Mong anh nằm nghỉ yên lành
Đời còn nhớ mãi... chiến tranh xa dần.
 
 

NGHĨ VỀ XE KHÔNG KÍNH
Có những đêm vắng trăng
Chỉ ngôi sao thức tỉnh
Đoàn xe chạy không kính
Vượt qua làn bom rơi
 
Đất đá văng lên trời
Núi rừng cháy tả tơi 
Có xe lăn xuống vực
Người lái cùng "nghỉ ngơi "
 
Đoàn xe vẫn lao tới
Nơi chiến trường mong đợi
Chuyến hàng dù vơi vợi
Vẫn sáng hồng sử xanh
 
Bước tiếp ông -cha - anh
Tiên phong là người lính
Đánh giặc ngoài thù trong
Cả toàn dân quê mình
 
Ơi đoàn xe không kính
Góp chiến công hòa bình.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan