“Nỗi lòng chiến sĩ” – Thơ: Nguyễn Phương Liên, Lâm Đồng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:52 09/04/2019 Lượt xem: 547

-------------------------------------------------------------------------

NỖI LÒNG CHIẾN SỸ
( Tưởng nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên-
Nguyên TL Bộ đội Trường Sơn Anh hùng)


Thủ trưởng ơi!...
Kỷ niệm 60 năm " Đường Trường Sơn" vắng bóng người rồi!
Buồn thương bác vô cùng... Rưng rưng lệ!
Nắng Quảng Bình năm xưa...
Đổ lửa. đất chiến hào bỏng giữa những làn bom!
Một buổi năm nao...
Bên Suối la la...
Nước "Ba Lòng" trong veo thời con gái...
Đôi tất " chống vắt" người quấn chân lội vội...
Mắt nheo cười âu yếm lính Trường Sơn...
Nhắc nhở chúng tôi như người cha, chú...
" giỏi lắm... Chiến sĩ xăng dầu, máu của những chuyến xe..."
Ôi...!
Đường Trường Sơn gắn cả đời lính trận!
Huyền thoại một con đường...
Thương nhớ mãi bác Nguyên ơi!...
Con khóc bác. giữa phương trời quê mới 
Nhớ lại một thời...
Khói lửa. Trường Sơn...!
Bác là người sống mãi với thời gian
Tượng đài trong lòng chúng con không bao giờ phai nhạt...! 

 
Tác giả đứng bên Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên

Cao nguyên Lâm viên trưa mồng 6-4-2019
Nguyễn Phương Liên, Lâm Đồng,
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan