"Nhớ Bác Đồng Sỹ Nguyên" - Thơ: Lê Thuần, Thành viên Trang thơ “Những vần thơ và người lính”, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
--------------------------------------------------------------------------------
NHƠ BÁC ĐỒNG SỸ NGUYÊN
Bác thật đi rồi hỡi Bác ơi!
Trường Sơn huyền thoại nhớ công Người
Mây giăng đỉnh núi buông châu ngọc
Trùng điệp rừng cây nước mắt rơi
Hẹn Sáu mươi năm người sẽ đến
Tháng sau Quốc lễ bác đi rồi
Chắc là Anh Cả mời ông trước
Triệu lính Trường Sơn khóc tiễn Người.
9/4/2019
Lê Thuần
Thành viên Trang thơ “Những vần thơ và người lính”
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn