Mùa hoa Xoan lỗi hẹn - Thơ Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân). Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 04:27 18/04/2019 Lượt xem: 639
MÙA HOA XOAN LỖI HẸN
Kỷ niệm mùa Thanh minh

Thôi đành lỗi hẹn mùa hoa
Nhớ nhành xoan tím lòng ta chợt buồn
Giá đừng có trận mưa tuôn
Giêng, hai năm ấy, nỗi buồn đã nguôi

Bởi em đã hẹn cùng tôi
Chờ mùa xoan tím, ra ngồi trên đê
Cùng nhau ước nguyện lời thề
Thanh minh mình sẽ cùng về thăm quê…

Bỗng đâu mưa gió đổ về
Đò giang nghẽn lối, câu thề vội quên.
Tôi vào lính, tạm xa em
Cũng mùa xoan tím tháng giêng quê mình.

Trường Sơn hoa tím lung linh
Bằng lăng tím cũng dáng hình hoa xoan
Sắc màu cảm xúc ngập tràn
Cái màu tím biếc mênh mang nỗi niềm

Mười năm vẫn tím hoa sim
Ngày về bến cũ biết tìm nơi mô 
Dòng sông đã vắng con đò
Đường xoan năm ấy đã mờ dấu xưa

Hoa xoan vẫn đón nắng trưa
Cánh hoa vẫn rải lưa thưa trước hè
Vẫn màu tím suốt triền đê
Mùa hoa xoan nở tôi về, không em.

 
Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan