Mang thơ tới ngày Đại lễ - Chùm thơ của Phạm Sinh và Nguyễn Sơn Hải – Hội Trường Sơn Sư đoàn 471.

Ngày đăng: 05:21 28/04/2019 Lượt xem: 655
MANG THƠ TỚI NGÀY ĐẠI LỄ - CHÙM THƠ CỦA
PHẠM SINH VÀ NGUYỄN SƠN HẢI, HỘI TS SƯ ĐOÀN 471

 
         Sáng nay (28-4-2019) Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn và Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 471 anh hùng.
         Ban biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn vừa nhận được từ Tiểu Ban TTTĐ Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 chùm thơ của hai tác giả là hội viên Trường Sơn Sư đoàn đồng thời cả hai đều là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam.
         Trường Sơn “ngày ấy, bây  giờ” là chủ đề bất tận của thi ca và của mỗi hội viên Trường Sơn... Hai bài thơ – Về một thời để nhớ và cả hôm nay của hai tác giả mà chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc dưới đây – Tất cả nó đều hòa quyện để tôn vinh Truyền thống và nghĩa tình của một đơn vị anh hùng – Sư đoàn 471 Bộ đội Trường Sơn...
         Xin trân trọng!
 
MÀU ÁO ANH
(Kính tặng cán bộ,chiến sỹ Sư đoàn 471 giai đoạn Sư đoàn
tham gia làm kinh tế kết hợp bảo vệ Biên giới Tây Nam năm 1979)


Vẫn chiếc áo màu xanh
Như thuở Trường Sơn một thời đánh Mỹ
Dáng hình anh ơi ! Người Chiến sĩ
Anh đến Tây Nguyên bởi yêu quí màu xanh
Màu quê hương - Màu hoa trái ngọt lành
Theo Đảng gọi bước quân hành anh thêm vững
Về nơi đây cùng chung tay san đồi ta xây dựng
Những dãy nhà cao chứa đựng cả tương lai
Những đồi cây xanh vươn tới tận ngày mai
Và những đường cày -
       Kéo dài khép màu hồng cho chân trời sáng rực
Với gian nan có bàn tay và ước mơ hạnh phúc
Sức sống tuổi xuân đang thúc dục lòng anh
Đi nữa đi anh - Với chiếc áo màu xanh
Của anh, của quê hương, của hoa trái ngọt lành...
***
Hôm nay trên Tây Nguyên -
Dải rừng xanh Biên giới
Anh canh giữ chống quân thù lấn tới
Giữ những ngôi nhà mà ta mới dựng xây
Giữ muôn màu hoa lá cỏ cây
Mùa trĩu hạt trên luống cày đang rộ
Và hối hả những đoàn xe chở gỗ
Cho những công trình và thành phố tương lai
Bình minh lên đẹp buổi sớm mai
Đường anh đó vẫn bước dài không nghỉ
Đẹp biết mấy màu áo anh Chiến sĩ
Của đất nước anh hùng thế kỷ hai mươi ./.

 
Tây Nguyên 1979
Phạm Sinh
 

GẶP MẶT SƯ ĐOÀN TRƯỜNG SƠN
 
Mỗi năm gặp mặt toàn Sư
Gần xa về với Thủ đô hợp tình
Sư Bốn bảy mốt chúng mình
Năm xưa trong cuộc chiến chinh giữa rừng
Đạn bom ,đói khổ đã từng
Chiến công vận tải tiền phương hoàn thành
Ngày nay sống vẫn rạng danh
Hội Quân các Chị, các Anh tưng bừng
Gặp nhau ngấn lệ rưng rưng
Cùng màu Quân phục- khó từng phận riêng
Có Anh, có Chị tốt duyên
Giành phần công quả giúp miền khó khăn
Thương người cuộc sống đơn thân
Thương miền lũ lụt chiếu màn cuốn trôi
Nghĩa tình chia sẻ buồn vui
Phần quà trao tặng,thêm lời động viên
Gần xa về với Hội quân
Tháng tư hai tám sáng xuân Hà Thành
Tháng 4/2019
Nguyễn Sơn Hải

tin tức liên quan