"Tưởng nhớ" - Thơ: Hồ Văn Chi – Đà Nẵng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:52 30/04/2019 Lượt xem: 575

TƯỞNG NHỚ
 
Tháng Tư Ất Mão súng rền vang
Năm mũi tiến công tựa sóng tràn
Thần tốc tiến về định Độc Lập
Buộc Minh- Tổng thống phải đầu hàng
 
Rợp cờ xanh đỏ với sao vàng
Nước mắt! Niềm vui! Phút ngỡ ngàng
Ba chục năm trời, nay mới được
Hoà bình, thống nhất...quý vô vàn!
 
Biết bao mất mát với tang thương
Máu đổ xương phơi khắp chiến trường
Bao mẹ mất con, con mất bố...
Để nay Đất nước được huy hoàng!
 
Chúng mình còn lại, “gạo trên sàng”
Chung hưởng niềm vui, chút vẻ vang
Ngày lễ nhớ ơn bao liệt sĩ
Vì Nước vì Dân hiến máu xương!
 
Dâng trời dâng đất nén tâm hương
Nhờ gió mang theo rải tứ phương
Gửi tấm lòng thành theo gió thoảng
Ấm hồn liệt sĩ chốn tha hương


Hồ Văn Chi – Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Rút trong tập thơ “Mùi rơm quê nhà”- NXB Văn học-tr39).
 

tin tức liên quan