Trường ca "Trường Sơn huyền thoại" ( Chương II) - Thơ: Lê Trung Khiên, Hội viên Hội VHNTTS

Ngày đăng: 05:39 02/05/2019 Lượt xem: 600


TRƯỜNG CA: TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI

Chương 2:  HỢP ĐỒNG CHIẾN THẮNG

Bị thua đau trên chiến trường
Mỹ ngụy đánh phá hậu phương chặn đường
Khu IV trở thành tiền phương
Nơi cửa ngõ những con đường vào Nam
 
Trường Sơn thêm tuyến dọc ngang
Đông Tây phối hợp nhịp nhàng cùng nhau
Đường 20 nối nhịp cầu (1)
Từ Phong Nha vào gặp nhau Lùm Bùm
 
Đường vào theo bước hành quân
Trường Sơn huyền thoại sức xuân, chí bền
Mùa khô thức trắng những đêm
Xe vào rầm rập vùng biên nối liền
 
Đường gùi thồ, đường giao liên
Cơ giới mở rộng khắp miền gần xa
Trường Sơn ơi bản hùng ca
Đường xuyên ngang dọc sắc hoa muôn màu
 
Những binh trạm kế tiếp nhau
Trường Sơn một dải trước sau bám đường
Niềm vui chia xẻ yêu thương
Những lính trẻ xa mái trường, người thân
 
Quên mình cống hiến tuổi xuân
Với Trường Sơn nguyện góp phần làm nên
559 lớn mạnh thêm
Bộ tư lệnh là niềm tin chiến trường
 
Quân khu là cấp tương đương(2)
Nghị quyết Quân ủy Trung ương ban hành
Đáp ứng yêu cầu chiến tranh
Khẳng định ý chí sức mình Trường Sơn
 
Dù cho bão đạn, mưa bom
Kho hàng giăng khắp “ đường mòn” vào Nam
Chiến công nối tiếp ngập tràn
Tô thêm trang sử tên đoàn Quang Trung(3)
 
Những tấm gương sáng anh hùng
Là phẩm giá là biểu trưng sáng ngời
Tin về thắng trận khắp nơi
Hàng vào phục vụ kịp thời Đông Xuân
 
559 đã góp phần
Làm nên chiến thắng quân dân khắp miền
Tư lênh trưởng Đồng Sỹ Nguyên(4)
Tài ba, sáng tạo không quên một thời
 
Những người lính đồng đội tôi
Trường Sơn gắn chặt cuộc đời chiến binh
Biết bao người đã hy sinh
Mở đường thắng lợi quên mình gian lao
 
Trường Sơn từ những ngày đầu
Vượt ngàn cây số nối nhau vươn dài
Xuyên rừng, xẻ núi nào ai
Sức người tạo dựng tượng đài vinh quang
 
Để ngăn chặn người và hàng
Đế quốc Mỹ đã tăng cường ném bom
Hòng ngăn chặn “ con đường mòn”
Ngăn tuyến chiến lược Trường Sơn anh hùng
 
Những tấm gương sáng kiên trung
Vượt lên bom đạn giữ đường ngày đêm
Trong gian khó vững niềm tin
Để Trường Sơn mãi là thiên sử hồng
***
“ Trường Sơn vượt núi băng sông
Đường vào muôn nẻo chiến công nối dài”
Chiến trường dồn ngụy tay sai
Nữa triệu quân Mỹ sa lầy khắp nơi
 
Miền Bắc giữ vững bầu trời
Sức người, sức của kịp thời vào Nam
Trong thử thách càng quyết tâm
Đánh thắng giặc Mỹ ngoại xâm đến cùng
 
Quân dân cả nước một lòng
Theo lời Bác giữ non sông vững bền (5)
Đảng ta chèo lái con thuyền
Vượt muôn lớp sóng cặp yên bến bờ
 
Cùng lúc giương hai ngọn cờ
Độc lập dân tộc, tự do muôn đời
Chủ nghĩa xã hội sáng soi
Con đường cách mạng đồng thời đi lên
 
Những năm tháng không thể quên
Mâu thuẩn quốc tế đan xen kéo dài
Đảng - với đường lối thiên tài
Sức mạnh đoàn kết trong ngoài làm nên
 
Khó khăn thử sức chí bền
Đánh thắng giặc Mỹ đặt lên hàng đầu
Trường Sơn núi thẳm rừng sâu
Mở đường bám trụ dài lâu sẳn sàng
 
Thắng lợi mới tuyến hành lang
Nối dài mở rộng dọc ngang đôi miền
Năm tháng qua không thể quên
Mối tình Lào, Việt vững bền nào hơn
 
Dọc tuyến hành lang Trường Sơn
Quân dân hai nước sắt son một lòng
Khó khăn gian khổ chia cùng
Bảo vệ tuyến, nhiệm vụ chung làm tròn
 
Đông Tây một dải Trường Sơn
Tự hào thay con “đường mòn” Hồ Chí Minh
Ý chí, nghị lực sức mình
Trường Sơn ơi! cuộc trường chinh diệu kỳ
***
Chiến trường Mỹ Ngụy khốn nguy
“ Chiến tranh cục bộ thế suy” lực cùng
Miền Nam mảnh đất thành đồng
Khắp nơi tiếng súng tiến công diệt thù
 
Xuân 68 phút mong chờ
Giao thừa nghe Bác chúc thơ nức lòng
Miền Nam ơi trút bão giông
Mậu Thân 68 trong lòng vui sao
 
Trường Sơn rầm rập quân vào
Tiến công nổi dậy đỉnh cao phong trào
Miền Nam không thể cúi đầu
Đồng bằng, đô thị, rừng sâu chuyển mình
 
Nam Lào, đường chín, khe Sanh
Một vùng rộng lớn hình thành phía tây
Pháo xe rầm rập đêm ngày
Sê Pôn, Lao Bảo, làng Vây nức lòng
 
Huế - Trị Thiên lập chiến công
Bao năm kìm kẹp nay vùng đứng lên
Trường Sơn thử thách sức bền
Những ai từng trải không quên đường vào
 
Nghe thơ Bác lòng xốn xao
“ Tiến lên toàn thắng” tự hào nước non
Miền Nam trút lửa căm hờn
Căng quân Mỹ ngụy chịu đòn khắp nơi
 
Nam bộ vùng đất xa xôi
Tây nguyên một dải nối trời khu Năm
Sào huyệt Mỹ ngụy Sài Gòn
Đà Nẳng, Huế in dấu son hào hùng
 
Xuân 68 tổng tiến công
Trường Sơn bộ đội hợp đồng tiến quân
Mùa khô chiến dịch Mậu Thân
Mở thêm đường mới góp phần rạng danh
 
Thế trận mới đã hình thành
Góp vào bước ngoặt chiến tranh, chiến trường
Miền Bắc nghĩa vụ hậu phương
Đánh địch giữ vững tuyến đường giao thông
 
Quân dân ý chí một lòng
Buộc Mỹ tuyên bố phải ngừng xuống thang(7)
Bước ngoặt lịch sử sang trang
Pa Ri hội nghị họp bàn bốn bên(8)
 
Đường Trường Sơn phát triển thêm
Chiến trường đón nhận khắp miền gần xa
Niềm vui xuân mới chan hòa
Bộ tư lệnh đón lẵng hoa Bác Hồ(9)
……….

Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNTTS
Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa

                        ( Còn nữa)
----------------------------------------------------------------------------
(1). Đường 20 từ Phong Nha, Bố Trạch, Q Bình gặp đường 129 tại ngã ba Lùm Bùm thông xe ngày 14/4/1966 với chiều dài 123 km
(2). Tháng 4/1965 Đoàn 559 chuyển thàng Bộ tư lệnh, tương đương cấp Quân khu
(3). Tháng 7/1967 Đoàn 559 tên gọi “ Đoàn vậnu tải quân sự Quang Trung”
(4). Tháng 1/1967 đ/c Đồng Sỹ Nguyên làm tư lệnh 559
(5). Ngày 17/7/1966 Bác Hồ ra lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(6). Mùa khô 68 mở hơn 450 km đường mới phục vụ xuân Mậu thân
(7). Ngày 01/11/1968 ĐQ Mỹ buộc phải ngừng ném bom đánh phá miền Bắc
(8). Hội nghị Pa Ri tháng 12/1968
(9). Mùa khô 1968- 1969 Bác Hồ tặng lãng hoa BTL 559

 
tin tức liên quan