"Ký ức Điện Biên" - Thơ: Lê Trung Khiên: Hội viên Hội VHNT Trường Sơn. Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa

Ngày đăng: 09:28 03/05/2019 Lượt xem: 484
KÝ ỨC ĐIỆN BIÊN
( nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng ĐBP 7/5/54- 7/5/2010)

Tháng, năm dẫu đã lùi xa
Điện Biên Phủ bản hùng ca sáng ngời
Chiến công lừng lẫy một thời
Tiếng vang chấn động đất trời năm châu
Hầm Đờ Cát đứng dãi dầu
Chứng nhân lịch sử nhuốm màu thời gian
Đồi A1 chiều cuối xuân
Xác tăng chơ chỏng phong trần nắng mưa
Đàn em nhỏ tuổi ngây thơ
Móc xe chụp ảnh hát hò cười vui
Hàng đào nẩy lộc đâm chồi
Hoa ban nở trắng núi đồi Mường Thanh
Đài chiến thắng đứng vươn mình
Ánh vàng trong nắng lung linh diệu huyền
Mường Phăng ngày đó không quên
Chỉ huy sở khắc biên niên sử vàng
Vẫn còn đó những căn hầm
Tiếng gầm đại bác mở màn khúc ca
Nghĩa trang mộ ngát hương hoa
Dòng người xúc động lệ nhoà tri ân
Thì thầm ngọn gió chiều xuân
Vọng về nghe tiếng đại quân reo hò
Nỗi lòng khao khát đợi chờ
Điện Biên huyền ảo mộng mơ đêm về
5/2019
Lê Trung Khiên: Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Hội Trường Sơn huyện Yên Định, Thanh Hóa

 

tin tức liên quan