Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh, Bắc Ninh. Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:53 06/05/2019 Lượt xem: 530
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

THĂM BẾN PHÀ XƯA
Trở về thăm bến phà xưa
Trung tuần tháng sáu mùa mưa đến rồi
Rừng xưa nay đã xanh tươi
Mùa hoa săng lẻ tím trời Trường Sơn
Không còn pháo sáng chập chờn
Không còn tiếng nổ đạn bom ngày nào
Sông Son giờ đã có cầu
Bến phà xưa đã đi đâu mất rồi...
 
Nhớ về kỷ niệm một thời
Mậu thân 68 qua nơi phà này
Đường đi bom đạn xới cày
Các em nơi ấy lấp đường thông xe
Có em mãi mãi chẳng về
Con đường nhuộm máu, lời thể xung phong
 
Phà đưa xe đã vượt sông
Tôi đi nhớ những “Bóng Hồng” chào anh
Bây giờ đã hết chiến tranh
Trở về thăm lại viết thành bài thơ
Xuân Sơn – ngày ấy – bây giờ
Hỡi người em gái còn chờ đợi ai ?...
  
GẶP BẠN
Tôi về tìm gặp bạn ngày xưa
Đại Bái, Đại Thành một buổi trưa
Hàn huyên câu chuyện đời lính trận
Cao xạ một thời với nắng mưa
 
Tôi vào Trường Sơn Tết Mậu Thân
Gian nan vác súng mỏi chồn chân
12 Ly7 đi suốt tuyến
Trận địa bom rơi cả chục lần
 
Trở vào Bình Long năm 73
Cấp trên đưa về pháo 23
Lộc Ninh thành lập D14
Đời lính nhận lệnh lại đi xa
 
Phú Quốc một chiều năm 75
Kéo phóa ra đây thuộc vùng 5
Bảo vệ hành lang Tây Tổ Quốc
Ở đây cuối mảnh đất trời Nam
 
Xa nhau dễ đến 40 năm
Nghe tin anh sống tôi đến thăm
Quảng Bình thoát chết anh kể lại
Khủng khiếp làm sao những tháng năm!...
 
Cũng nhờ may mắn bạn và tôi
Cùng đi đánh giặc của một thời
Cùng sống trở về sau trận chiến
Nhớ lại ngày xưa kể chuyện chơi...
                
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Tháng tư về! Kỷ niệm lại ùa theo
Đồng đội ơi! Bốn bốn năm rồi nhỉ
Nhớ về những ngày ta đi đánh Mỹ
Chiến thắng tháng tư vang bốn biển năm châu
Ngụy Sài Gòn thua trận cúi đầu
Mỹ phá chạy – cuốn cờ về Nước Mỹ
Ba mươi năm, quân dân ta không nghỉ
Đã hợp quân mừng chiến thắng tại Sài Thành
 
Ba mươi tháng tư trời đẹp và xanh
Trong rừng cờ, rừng hoa, rừng người
Ôm nhau rơi nước mắt!
Tổ Quốc ta trong ngày vui thống nhất
Đã hết rồi cảnh chồng Bắc, vợ Nam
                                                           
Đất Nước ta cất cánh bay lên
Bằng ý chí quật cường dũng mãnh
Trang sử mới hào hùng kiêu hãnh
Tổ Quốc ta như một con rồng...
Bay bay lên sánh bốn biển Năm châu
Ký ức tháng tư ngày ấy đã lâu..
Bốn tư năm đồng đội ơi – vui cùng kỷ niệm
Đã kết thúc ba mươi năm cuộc chiến
Để bây giờ Tổ Quốc được thăng hoa.
                                                           
Bắc Ninh 30/3/2019                                                                       
Nguyễn Đình Sinh Hội VHNT Trường Sơn                                           
ĐT: 037.885.105

tin tức liên quan